đôi lúc mình tự hỏi , nhân quả , nghiệp báo là có thật ko ? hình dáng nó như thế nào sao mình ko sờ nắm đuợc và ai đang điều khiển qui luật nhân quả đấy ? tại sao nó lại khắc nghiệt đến như vậy ??????? cuộc sống này , con người này , thế giói này do ai tạo ra ? do thượng đế , do chúa trời , do đức thế tôn tạo ra ư ? các ngài đã có thể tạo ra nó vậy các ngài hoản toàn có thể thay đổi nó trong chốc lát đúng ko ? vậy con xin hỏi tại sao các ngài ko cho chúng con đuợc thấy nhân quả 3 đời của mình ngay khi chúng con vừa đuợc sinh ra ...và nếu như kiếp trước con gây ra nghiệp quả quá nặng , con đã làm hại biết bao người vậy tại sao các ngài ko cho con đuợc chết vĩnh viễn mà cứ nhất định phải bắt con đầu thai , để rồi con phải gánh chịu cái quả từ cái nhân con đã gieo , để rồi con phải làm khổ vợ con , cha con , mẹ con và những người yêu thuơng con ......để rồi sau những cuộc bon chen , ăn chơi , lừa gạt , mưu toan ...thì đến tận gần cuối đời hay lúc thở hơi thở cuối cùng để từ giã cuộc đời thì con mới đuợc ngộ đạo .........nhưng than ôi , lúc đó thì đã quá muộn rồi ...........hỡi ơi các ngài sao các ngài cứ phải làm như vậy ........các ngài lại phải đối xử với những đứa con của mình như vậy .........đến bao gio con người mới thôi chém giết , lừa gạt ....nhau đây .......đến bao giờ câu nói : cuộc đời là bể khổ vô biên mới đuợc con người ta thôi thốt lên đây .
nam mo a di đà phật !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks