Mình thấy mấy bạn trách ông ta như vậy là không được. Người giầu vì họ giỏi hơn mình,đầu óc và ý chí mạnh mẽ hơn mình, còn mình nghèo hơn họ mình phải thấy mình kém hơn họ chứ đừng nói là mình tử tế hơn họ .
Tôi đăng bài này lên vì bản thân tôi kính trọng người biết làm giầu bằng chính nghị lực của mình, xã hội cần những người có tư duy và ý chí như vậy. Ai cũng bằng mình thì xã hội không phát triển được.
Các bạn có thích như họ không ?
Đúng vậy ! Cho dù dưới hình thức kinh doanh nào đi nữa, thì trong cuộc đời của họ đã đạt được đến như thế thì họ đã giỏi hơn ta rồi.
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
Bookmarks