Trang 22 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 12161718192021222324252627283272122 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 421 tới 440 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #421

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cohangxom123 Xem Bài Gởi
    Chào Minh Tâm,

    Minh Tâm biết nhiều về thơ văn của Đạo, vậy xin hỏi Minh Tâm có biết bài thơ nào có câu: "chờ xem gánh hát Thái Bình Dương" khg?
    Tôi nhớ bài câu thơ đó trg bài thơ nào quên mất rồi,
    Cám Ơn nhiều,
    Xin Chào
    Kính Hiền Tỷ/Muội cohangxom123

    Thay mặt , Hiền Huynh MinhTam , Thiện Niệm xin trả lời Hiền Tỷ/Muội

    Bài mà Hiền Tỷ/Muội vừa nêu , theo tài liệu mà Thiện Niệm đang có thì bài Thi đó là của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc tiên tri , nhưng vào năm nào tháng nào thì không rõ

    Xin nhắc lại lời Thánh Huấn uy nghiêm của Đức Chí Tôn đã từng dạy quý Chức Sắc Đại Thiên Phong , Thầy gọi đích danh Anh Cả Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung đến và phủ dụ rằng :

    " Trung, mặc kệ nó. Chúng nghi các con lo quốc sự (chánh trị). Thầy vì các con xin lắm, mới ép lòng chịu vậy, chớ Chánh trị với Ðạo chẳng buổi nào liên hiệp cùng nhau. Thầy nói ít, các con hiểu nhiều."

    ( Lời dạy này của Thầy nhắc nhở rằng Chính quyền đô hộ Pháp nghi rằng quý Chức Sắc Đại Thiên Phong mở Đạo là làm chánh trị )

    Trong một Đàn Cơ khác Thầy lại dạy :

    "Thầy tưởng các con đã hiểu vì cớ nào Chánh phủ Lang sa (Pháp) nghi ngờ như vậy, vì các con chẳng tỏ ra rằng: Ðạo là Ðạo, còn Chánh trị là Chánh trị, các con chỉ vì Ðạo là phận sự của các con, các con cũng chỉ biết Ðạo mà thôi.

    Các con cũng nên bạo gan mà nói trước mặt Vạn quốc cùng chánh phủ rằng: Các con là người Ðạo, chỉ biết giúp đỡ nhơn sanh, dạy dỗ nhơn sanh, chớ chẳng biết Chánh trị là gì, dầu ai buộc các con cam đoan thì Thầy tưởng các con cũng không ái ngại."


    Câu nói tóm gọn : Người Đạo Tuyệt Đối Không Được Làm Chính Trị

    Sau đây xin chép nguyên văn bài Thi mà Hiền Tỷ/Muội CoHangXom123 yêu cầu tìm giúp , nhưng xin một lần nữa lưu ý đây chỉ là tài liệu sưu tầm , không rõ có phải của Đức Hộ Pháp viết ra hay không và chỉ là tài liệu tham khảo , tuyệt đối không được dùng vào công việc chánh trị !!!

    Nguyên văn bài Thi :

    Hội nghị Âu Châu sắp dọn đường,
    Chờ coi gánh hát Thái Bình Dương.
    Cả mười sáu nước chung bầu gánh,
    Ai lãnh mỗi vai sắp sẵn sàng.
    Cờ phất quân hô trống giống ba,
    Kép Mỹ, kép Nga chung kép Pháp.
    Tướng Tàu, tướng Ấn tướng phiên Nga,
    Lão phiên Nga trợn mắt lên.
    Cao Ly, Mông Cổ đứng hai bên,
    Biển Đông sấm sét ra oai thử.
    Hò hét vang lên trổi tiếng rền,
    Việt Nam khán giả đứng xem coi.
    Lớp nọ tướng kia rất mặn mòi,
    Diễn xuất lần nầy là lần chót,
    Vui cười không mãn một tiếng thôi.


    Chỉ còn 10 ngày chẵn nữa là đến Đại Lễ Triều Thiên của Anh Cả Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung ( 13-10 âm lịch ) xin Anh Cả từ bi ban hồng ân phước lành cho cả thảy đoàn em hòa hiếu kiên trung tu hành thuần túy thành tâm hành đạo và toàn sanh chúng chung hưởng Thiên ân của Đức Đại Từ Phụ

    Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
    Nam Mô Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung


    Last edited by Thiện Niệm; 08-11-2010 at 07:59 AM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  2. #422

    Mặc định

    Đức cao ân trọng người trao
    Giáo lý tìm hiểu đạo cao gắng gìn

    Tông đạo xây niềm tin vững chắc
    Cảnh trí cao người dắt đàn em
    Không còn tâm trí lấm lem
    Có không,không có người đem ta về

    Biết tu hành lời thề không bỏ
    Lớp đàn em sáng tỏ đường đi
    Đàn tràng tề tựu uy nghi
    Em anh cung kỉnh vần thi dâng người

    Khí phách nâng tiếng cười vui vẻ
    Tiết tháo gìn mạnh mẽ đức tin
    Theo người đường đạo giữ gìn
    Sau này tiên cảnh niềm tin dâng người
    Last edited by tinhkhithan; 09-11-2010 at 07:04 AM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  3. #423

    Mặc định ........kinh chư huynh tỷ...........

    Nguyên văn bài Thi :

    Hội nghị Âu Châu sắp dọn đường,
    Chờ coi gánh hát Thái Bình Dương.
    Cả mười sáu nước chung bầu gánh,
    Ai lãnh mỗi vai sắp sẵn đường.


    Cờ phất quân hô trống giống ba,
    Kép Mỹ, kép Nga chung kép Pháp.
    Tướng Tàu, tướng Ấn tướng phiên Nga,
    Lão phiên Nga trợn mắt lên la.


    Cao Ly, Mông Cổ đứng hai bên,
    Biển Đông sấm sét ra oai thử.
    Hò hét vang lên trổi tiếng rền,
    ...................................... bài này thiếu 1 câu


    Việt Nam khán giả đứng xem coi.
    Lớp nọ tướng kia rất mặn mòi,
    Diễn xuất lần nầy là lần chót,
    Vui cười không mãn một tiếng thôi.

    .........thienniem...gửi bài này...



    Người ở thế mấy ai khỏi lỗi
    Biết làm lành sám hối tội căn
    Tu tâm sửa tánh ăn năn
    Ba giềng nắm chặc năm hàng chớ lơi


    ........minhtam12..........
    Last edited by minhtam12; 08-11-2010 at 11:12 PM.

  4. #424

    Mặc định ....gửi hiền cô hàng xốm 123........

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cohangxom123 Xem Bài Gởi
    Chào Minh Tâm,

    Minh Tâm biết nhiều về thơ văn của Đạo, vậy xin hỏi Minh Tâm có biết bài thơ nào có câu: "chờ xem gánh hát Thái Bình Dương" khg?
    Tôi nhớ bài câu thơ đó trg bài thơ nào quên mất rồi,
    Cám Ơn nhiều,
    Xin Chào

    Minh tâm đang tập làm thơ
    Làm sao biết được bài thơ bạn tìm
    Giờ thì̀ mình đã hữu duyên
    Kết làm tỷ đệ hòa huyên chung cùng
    Đoán người tuổi đạo cao thâm
    Mong cùng thi họa, minh tâm học người../.

    ..........minhtam12............

  5. #425

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Đời trong với đục dễ lầm
    minh nên mới đường tâm bẽ bàng

    Thường tình thôi, bạc vàng dễ muốn
    Học thương yêu, chớ muộn ai ơi
    Thương thương ghét ghét ở đời
    Bạn hiền lầm hiểu, đường đời bôn ba

    Hỡi
    ta ơi đường xa tầm đạo
    Đạo trong tâm, quả báo rất gần
    Công đồng xây dựng tình thân
    Bình tâm tĩnh trí ,dần dần đạo thông

    Sẽ có ngày gió dông sẽ lặng
    Đợi chờ đi để đặng như lai
    Thành tựu muốn nở một mai
    Tâm điền chăm sóc ,đúng sai không màng


    Mặc dù đời còn nhiều thử thách
    Gắng giữ lòng trong sạch như gương
    Vượt qua cạm bẫy) tai ương
    Dìu nhau sánh bước đến trường công thi

    Gắng lập đức lập công ngôn thuận
    Tập việc làm chẳng luận đau thương
    chuyện chi cũng ráng nhịn nhường
    Thương người như thể thương mình mới yên../.


    Tâm mong đợi đại đồng chung bước
    Kết khối tình xáo trược ngươn tinh
    Dâng lên THẦY MẸ THÁNH MINH
    Chúng con gắng bước để gìn gôi xưa


    ........minhtam12............


    Last edited by minhtam12; 09-11-2010 at 09:02 AM.

  6. #426

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi




    Mặc dù đời còn nhiều thử thách
    Gắng giữ lòng trong sạch như gương
    Vượt qua cạm bẫy tai ương
    Dìu nhau sánh bước đến trường công thi

    Gắng lập đức lập công ngôn thuận
    Tập việc làm chẳng luận đau thương
    chuyện chi cũng ráng nhịn nhường
    Thương người như thể thương mình mới yên../.


    Tâm mong đợi đại đồng chung bước
    Kết khối tình xáo trược ngươn tinh
    Dâng lên THẦY MẸ THÁNH MINH
    Chúng con gắng bước để gìn gôi xưa


    ........minhtam12............


    Gắng gìn lấy hạnh làm gương
    Lập thân hành đạo tình thương an lành

    Đức không tâm,đức chẳng thể hành
    Lập thệ nguyện tâm thành ráng chọn
    Công viên quả mãn ráng bòn
    Ngôn từ trau chuốt, lòng son giữ gìn

    Thuận thiên thì an nhiên tồn tại
    Tập từ bi không hại đến ai
    Việc chi cũng sợ mình sai
    Làm
    chi cũng muốn dũa mài thêm xinh

    Chẳng thể nào một mình nên đạo
    Luận thấp cao chẳng tạo tình thương
    Đau lòng đời lắm tai ương
    Thương người như thể mình thương chính mình
    Last edited by tinhkhithan; 09-11-2010 at 05:58 PM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  7. #427
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



    ......Đệ xin tiếp thơ với tỷ........
    rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4

    Cõi hồng trần quá nhiều cám dổ
    Biết làm gì níu độ người thương
    Lòng người tham phú chẳng lường
    Bỏ rơi tâm đạo chọn đường tà tâm

    Thương người lắm, làm sao người hiểu
    Kiếp sa hoa trĩu nặng linh hồn
    Tiền tài sao đặng vỉnh tồn
    Tình thâm nghĩa trọng mới phồn đạo tâm

    Hãy tỉnh giấc cho hồn khởi huệ
    Huệ sáng lên thấu rỏ đời thường
    Kiếp người một chút bất lương
    Phụ tình huynh đệ tầm phương sang giàu

    Những tội đó đọa đài thảm thiết
    Lúc hồn đau, biết thiệt muộn màng
    Còn đâu huynh tỷ hằn mang
    Chỉ còn đọng lại một tràng đau thương../....slapping

    .........minhtam12...................
    Tuệ muốn hòa đồng lòng thong thả
    Yêu đất trời yêu cả không gian
    Đâu dè tâm ý tham sang
    Tâm minh phẳng lặng phàn nàn chi đâu
    Cuộc đời lắm cảnh bể dâu
    Ráng tầm tâm đạo học câu mẫu nghì
    Trên đường hành pháp mình cứ đi
    Hạp đài,hạp điển vậy thì
    Truyền trao phật pháp có gì vui hơn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #428
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Tâm thanh tịnh

    Sống nghèo tâm được thong dong
    Giàu sang mà nhận trong lòng khổ đau
    Ngày ngày tâm mãi truyền trao
    Tu mà cao thấp xạc xào không yên
    Mẫu ơi xin độ con hiền
    Vui vầy xum họp bình yên đời đời
    Biết làm từ thiện khắp nơi
    Độ cho huynh đệ dù lời khuyên răn
    Việc nhỏ,việc lớn phẳng băng
    Truyền trao quí mến, lời răn mẫu hoàng
    Ở đây tịnh thất là thoàn
    Bế môn tịnh luyện bảo toàn nhân sinh
    Nhận điển thanh,hành cứu độ
    Phổ độ cho người bớt khổ đau
    Gia đình xum họp cùng nhau
    Giúp cho con cháu ngày sau lưu truyền
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #429

    Mặc định Xin cho hỏi

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Sống nghèo tâm được thong dong
    Giàu sang mà nhận trong lòng khổ đau
    Ngày ngày tâm mãi truyền trao
    Tu mà cao thấp xạc xào không yên
    Mẫu ơi xin độ con hiền
    Vui vầy xum họp bình yên đời đời
    Biết làm từ thiện khắp nơi
    Độ cho huynh đệ dù lời khuyên răn
    Việc nhỏ,việc lớn phẳng băng
    Truyền trao quí mến, lời răn mẫu hoàng
    Ở đây tịnh thất là thoàn
    Bế môn tịnh luyện bảo toàn nhân sinh

    Nhận điển thanh,hành cứu độ
    Phổ độ cho người bớt khổ đau
    Gia đình xum họp cùng nhau
    Giúp cho con cháu ngày sau lưu truyền

    Dạ , xin cho hỏi , có phải Tu là phải vào Tịnh Thất và chỉ tịnh luyện bế môn tỏa quan là đủ không ạ ? Và những ai không vào tịnh thất , không bế môn tỏa quan để luyện thì không phải là Tu ?

    Dạ , xin cho hỏi tiếp , sao lại BẾ MÔN TỊNH LUYỆN BẢO TOÀN NHÂN SINH ạ ?

    Con trẻ không hiểu , hỏi lung tung , xin tha cho lời chấp trách

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  10. #430

    Mặc định

    Ở đây tịnh thất là thoàn
    Bế môn tịnh luyện bảo toàn nhân sinh

    BẾ MÔN TỊNH LUYỆN BẢO TOÀN NHÂN SINH

    Dạ , xin cho hỏi , có phải Tu là phải vào Tịnh Thất và chỉ tịnh luyện bế môn tỏa quan là đủ không ạ ? Và những ai không vào tịnh thất , không bế môn tỏa quan để luyện thì không phải là Tu ?

    Tu là trả nợ đã vay
    Thì sao lại giống người này người kia
    Cũng là đạo đức sẻ chia
    Lắm khi không hiểu lại lìa nhau ra
    Đường đời lận đận ta bà
    Tu tâm dưỡng tánh đường xa trở về
    Tam cang thường ngũ thầy phê
    Lập thân hành đạo mọi bề hanh thông
    Đầy đủ tam lập đã xong
    Đủ điểm mới được vào trong tịnh đàn
    Tịnh độ tìm lấy tâm đan
    Tu mà thiếu tịnh khó an,không thành
    Tìm đường chánh giác cho nhanh
    Thầy mẹ đang đợi trẻ hành tam công
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  11. #431

    Mặc định

    Đâu dè tâm ý tham sang
    Tâm minh phẳng lặng phàn nàn chi đâu
    ----------------------------
    MÔ PHẬT cho hỏi TRÍ TUỆ câu thơ này nghĩa là sao?

    Tu là trả nợ đã vay
    Thì sao lại giống người này người kia
    ----------------------------------------
    MÔ PHẬT cho hỏi TỊNH KHÍ THẦN ,mọi người ở trong cỏi trần ai cũng trả vay trả nợ đều giống nhau sao người nói người này người kia ko giống, tại tôi ko rõ nên hỏi người giải thích cho
    Last edited by minh đài; 09-11-2010 at 02:41 PM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  12. #432

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    ----------------------------------------
    MÔ PHẬT cho hỏi TỊNH KHÍ THẦN ,mọi người ở trong cỏi trần ai cũng trả vay trả nợ đều giống nhau sao người nói người này người kia ko giống, tại tôi ko rõ nên hỏi người giải thích cho
    Cùng đi theo cuộc trả vay
    Nhưng nợ không giống người này người kia
    Người thì đói khó kia kìa
    Người thì giàu có đâu chia cho bằng
    Gieo gì gặt nấy chuẩn thằng
    Tu đi trả hết ta thăng niết bàn
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  13. #433

    Mặc định

    Còn một câu nữa tinhkhithan chưa giảng nha ,cùng đồng người đi trả vay mà khác nhau người nặng người nhẹ nghiệp tội quá ,
    Last edited by minh đài; 09-11-2010 at 05:54 PM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  14. #434

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Còn một câu nữa tinhkhithan chưa giảng nha ,cùng đồng người đi trả vay mà khác nhau người nặng người nhẹ nghiệp tội quá ,
    Do nghiệp nhân duyên đời trước nặng nhẹ khác nhau nên đời này trả khác nhau thui. Tạo cùng một tội như cướp của giết người nhưng có người hối lỗi, quy y tam bảo, năng làm việc thiện, nghiệp báo sẽ nhẹ đi, còn người vẫn cố chấp mê lầm k chịu ăn năn hối cải thì trả nghiệp sẽ nặng thui.

    Vì đệ thấy huynh tinhkhithan c cất bút thành thơ nên ngứa ngáy tay chân viết mấy lời (đệ k pit làm thơ nên vit xuôi) , chỗ nào k đúng mong huynh chỉ giáo. :p

  15. #435

    Mặc định

    Đâu dè tâm ý tham sang
    Tâm minh phẳng lặng phàn nàn chi đâu
    ----------------------------
    MÔ PHẬT cho hỏi TRÍ TUỆ câu thơ này nghĩa là sao?
    -----------------------------------------------------------------------------------------câu này sao tinhkhithan ko trả lời luôn dùm
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  16. #436

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sugiadianguc Xem Bài Gởi
    Do nghiệp nhân duyên đời trước nặng nhẹ khác nhau nên đời này trả khác nhau thui. Tạo cùng một tội như cướp của giết người nhưng có người hối lỗi, quy y tam bảo, năng làm việc thiện, nghiệp báo sẽ nhẹ đi, còn người vẫn cố chấp mê lầm k chịu ăn năn hối cải thì trả nghiệp sẽ nặng thui.

    Vì đệ thấy huynh tinhkhithan c cất bút thành thơ nên ngứa ngáy tay chân viết mấy lời (đệ k pit làm thơ nên vit xuôi) , chỗ nào k đúng mong huynh chỉ giáo. :p
    ----------------------------------------------------------
    MÔ PHẬT xin cho hỏi ,khi bị ăn cướp ,vậy nghiệp này do báo của kiếp trước hay tại do người ăn cướp đó gieo ,thế nào biết nghiệp nào báo nghiệp nào gieo
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  17. #437

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    ----------------------------------------------------------
    MÔ PHẬT xin cho hỏi ,khi bị ăn cướp ,vậy nghiệp này do báo của kiếp trước hay tại do người ăn cướp đó gieo ,thế nào biết nghiệp nào báo nghiệp nào gieo
    Do đời trước m cướp của ng ta, đời sau gánh như vậyđấy. Như trong truyện nói về Đức Phật Thích Ca có viết về câu c của vua A Xà Thế( tên vua m nhớ k rõ) bị ng con trai ruột của m giết chết do kiếp trc vua có giết một vị pháp sư(??? k nhớ cxac lem), sau đó ng con trai của vua cũng bị chính con mình giết chết. Luân hồi là vậy đó. Tạo nghiệp rồi trả, trả rồi lại tạo, triền miên k dứt

  18. #438

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sugiadianguc Xem Bài Gởi
    Do nghiệp nhân duyên đời trước nặng nhẹ khác nhau nên đời này trả khác nhau thui. Tạo cùng một tội như cướp của giết người nhưng có người hối lỗi, quy y tam bảo, năng làm việc thiện, nghiệp báo sẽ nhẹ đi, còn người vẫn cố chấp mê lầm k chịu ăn năn hối cải thì trả nghiệp sẽ nặng thui.

    Vì đệ thấy huynh tinhkhithan c cất bút thành thơ nên ngứa ngáy tay chân viết mấy lời (đệ k pit làm thơ nên vit xuôi) , chỗ nào k đúng mong huynh chỉ giáo. :p

    Minh đâu không thấy thấy lời
    Đài liên không thấy rối bời tâm tư
    Muốn biết mọi chuyện nên hư
    Khảo mình trước đã từ từ hiểu ra
    Người nào muốn khảo người ta
    Ta đây đâu muốn có mà khảo ai
    Sứ giả nhìn thấy từ ngoài
    Giả ngu,giả dại làm oai hỏi người
    Địa phận này chứa người người
    Ngục tù lại chọn những người hơn thua
    Đứng ra giải đáp phân bua
    Ra phường chợ búa bán mua nhân tình
    Trả xong kiếp nợ nhân sinh
    Lời hay,ý đẹp thuận tình thế gian
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  19. #439

    Mặc định .....xin cùng chung vui với quý huynh tỷ.......

    Cuộc danh lợi là phần thưởng quý
    Đấng hóa công xét kỹ ban ơn
    Lòng đừng so thiệt tính hơn
    Ngày đêm than thở dạ hờn ích chi

    Người sang cả là vì duyên trước
    Kẻ không phần luống ước cầu may
    Sang giàu chẳng khác như mây
    Khi tan khi hiệp đổi xuay không thường

    Việc sanh tử như dường chớp nháng
    Bóng quang âm ngày tháng dập dồn
    Giữ cho trong sạch linh hồn
    Rèn lòng sửa nết đức tồn hậu lai

    Điều họa phước không hay tìm tới
    Tại mình dời nên mới theo mình
    Cũng như bóng nọ tùy hình
    Dữ lành hai lẽ công bình thưởng răn

    Khi vận thới lung lăng chẳng kể
    Lúc suy vi bày lễ khẩn cầu
    Sao bằng ở phải buổi đầu
    Thần minh chánh trực có đâu tư vì

    Người làm phước có khi mắc nạn
    Kẻ lang loàn đặng mạng giàu sang
    Ây là nợ trước còn mang
    Duyên kia chưa dứt còn đng thưởng đền../.

    .........minhtam12............
    Last edited by minhtam12; 10-11-2010 at 12:48 AM.

  20. #440

    Mặc định tạm biệt

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Minh đâu không thấy thấy lời
    Đài liên không thấy rối bời tâm tư
    Muốn biết mọi chuyện nên hư
    Khảo mình trước đã từ từ hiểu ra
    Người nào muốn khảo người ta
    Ta đây đâu muốn có mà khảo ai
    Sứ giả nhìn thấy từ ngoài
    Giả ngu,giả dại làm oai hỏi người
    Địa phận này chứa người người
    Ngục tù lại chọn những người hơn thua
    Đứng ra giải đáp phân bua
    Ra phường chợ búa bán mua nhân tình
    Trả xong kiếp nợ nhân sinh
    Lời hay,ý đẹp thuận tình thế gian
    ----------------------------------------------
    Hứa rằng độ đó khỏi vòng
    Mấy phen ngã quỵ khó mong bảo toàn
    Biết người muốn cứu cho an
    Khảo cho sáng suốt bạc vàng rõ phân
    Nệ chi bụi bám hồng trần
    Người tu nên cố giữ thân trong lành
    Đôi lời lui gót cho nhanh
    Minh đài đôi chút tỏ thanh mấy lời
    Đã tu đừng ngại biển khơi
    Sóng to càng lớn sáng ngời đạo nhơn
    :talk_to_the_hand::wave::wave:
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •