Nghĩa tử là nghĩa tận mà, người ta đã mất mạng vì thương yêu con mình, tới phút cuối rồi còn làm như vậy thật quá đáng. Nếu quả có xui xẻo gì đó thì cũng không thể bằng sự thiệt thòi của những người đã chết. Thật tội nghiệp cho người chết quá. Lúc tới đó Huynh có giúp cho cô ấy siệu thăng tịnh độ không huynh?
dù gì người ta cũng chết rồi mà sao nỡ vứt xác ra đường còn mắng chửi nữa ở trên đời này HO thấy nhiều người không có chút lương tâm
Bác DHN ah! Tôi cũng biết về món này bác có thể cho tôi địa chỉ để thử sức mình không? Và tôi cũng biêt một số nơi họ giấu của nếu bác không chê chúng ta hợp tác, không biết ý kiến bác như thế nào a? Tôi nhắn qua diễn đàn không thấy bác nhắn lại buồn quá.
Bac DHN co the cho toi địa chỉ và tên ông chủ nha ở Miếu Lãng không? Tôi đợt này hay đi công tác ở dưới đó, nên vào đó xem thử sự thể thế nào. Nếu bác không phiên.
Theo như đệ được biết theo phật pháp ( kinh nào quên mất rồi ) thì muốn lấy được kho báu mà có thần giữ của thì phải làm như thế này :
- Trai tịnh 3 ngày hay 7 ngày gì đó.
- Lập đàn cầu nguyện. Nguyện rằng : Khi lấy được kho báu sẽ chia làm 3 phần.
Phần 1 : Cúng dường phật pháp rồi hồi hướng công đức đó cho chủ nhân của kho báu, thần giữ của và hậu duệ người đó.
Phần 2 : Cứu tế cho bá tánh chúng sinh rồi hồi hướng công đức đó cho chủ nhân của kho báu, thần giữ của và hậu duệ người đó.
Phần 3 : Dùng vào việc riêng nhưng không dùng số của cải đó vào việc phi nghĩa, thất đức.
- Gieo quẻ xem thần giữ của có chứng cho mình đào kho báu sau khi đã khấn nguyện hay không.
Vài lời lạm bàn với mấy huynh tỉ. Có gì không phải xin tha cho đệ.
chả biết có những chỗ nào mà đào ý.....
:rose::rose::rose:B]Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị....[[/B]:rose::rose::rose:
ừ đúng vậy
có thể dùng máy dò của công binh tìm kim khí kiểm tra , còn tên của thần bạch mai hoa công chúa. các chất độc theo vàng có ti trọng nặng hơn vàng có các cách sử lý dân gian nhưng cũng là khoa học ,cách động thổ dùng hương số nén các vật lễ chưa đúng ,nếu là của chôn theo tùy táng thì khác đấy.
theo mình đó ko phải là kho báu/ mà là của nhửng ngừoi xưa
muốn đào hay hóa giải có một cách duy nhất
LÀM PHÁP ĐÀN CẦU SIÊU CHO HỌ
RỒI sau đó hảy di dời
Báo cáo bác tt4vn.vụ bác lưu râm tại Miếu Lãng e cũng đã được biết từ lâu rồi.cụ thể là năm ngoái.e ko trực tiếp tham gia, nhưng có liên quan.gia đình đó đã đồng ý làm,sau một tuần vất vả làm và đào bới nhưng rất buồn là chõ đó đã bị mất.hiện tại chỉ còn bỏ ko.khi tiến hành làm thì ko ai bị sao cả, kể cả nguòi nhà của gia đình đó.tiện đây bác cho e hỏi luôn nếu bác còn địa điểm nào miễn là có xin bác liên hệ(0904545822) mình có thể cùng nhau giải quyết
Những người thực hiện vụ này cũng là những người đang tham gia trong diễn đàn TGVH đó các bạn ạ (họ có vài nikc trên diễn đàn).Họ rất giỏi,CÁC ANH CHỊ thực hiện đều ở Hà Nội.Vụ ở Khu 3-Đông Triều và một số địa điểm nữa tôi đã mất liên lạc không biết thực hư thế nào.
GIADINHVOHINH
ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG
phải đó,ai biết chỉ dùm cho a,e biết rồi hẹn ngày xuất hành đi
cho em đi ké với nha....em chỉ dám đứng xa xa dùng ống nhòm xem thôi...híc.....
đọc xong nghe lạnh cả người...híc..
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
+ Lau roi minh khong vao tgvh xem tinh hinh moi nguoi ra sao?
Nghe bac noi vay that la buon, toi da bo cong suc ve day tim kiem xong ko do tim ra thong tin. Nhung vu việc như thế có thể trong tầm tay của tôi. Thật đáng tiếc.
+ Bác về thôn Hòa xá, có nhiều điểm lắm nhưng nó trong nhà dân, tôi không thể đàm phán để họ đồng ý. Bác có thể về đó thử tài thuyết giáo xem sao? Chỗ đó tôi đã dò ra tầm 5 điểm thì trong đó có 2 điểm bị bọn Tàu về lấy rồi.
+ Hải Dương có tới 10 chỗ và 6 chõ đã bị người dân và bọn tàu lấy đi. Trong đó tàu lấy đi là 3 điểm những chỗ đó có hàng tạ vàng. Còn 3 chỗ sau thì người dân vô tình đào được.
+ Còn 4 chỗ nữa nhưng ở rất gần dân, và lắm chó đêm hôm không hoạt động được. Bác có tài thuyết giáo đến đó đàm phán với người dân ở đó để hoạt động thì tiện lợi hơn.
+ Ở HD còn có rất nhiều người tìm được cái đó nhưng tôi không có cơ hội gặp được họ. Hiện tại bây giờ địa hình địa vật mất hết rồi nên vấn đề tầm long là rất khó. Bác có người quen thì dò hỏi mấy ông già tầm 60-80 age là có thể có nhiều thông tin bổ ích.
+ Vụ 2 quan tài đó, tôi có hỏi qua bác DHN nhưng bác ấy giấu thông tin gia chủ nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Tôi lâu không để ý đến nó nữa.
+ Thường những địa điểm như thế biết mà không lấy lên được, thông tin bị lộ ra ngoài thì sẽ không tồn tại được lâu đâu. Trên đời này có rất nhiều cao thủ võ lâm.
+ Hoặc trong thời điểm đấy bọn tàu thâm nó về thì 100% là không thoát được. Bây giờ bọn đấy nó đi bí mật và tinh vi hơn nhiều. Không như ngày xua đóng giả làm thầy thuốc, thầy cũng nữa đâu các bác ah.
+ Tôi có rất nhiều câu chuyện kinh hoàng hơn của bác DHN nhiều, nhưng thời gian không cho phép và văn của tôi rất dốt nên không thể viết ra cho các bác tham khảo. Sorry
Ở Hải Dương Tôi cũng biết có vài điểm xong không làm gì được đa số là mất hết địa hình địa vật lên rất khó tìm kiếm. Bác nào có nghệ thì về khu Lưỡng Quốc trạng nguyên mạc đĩnh Chi ấy. Tôi thấy ở đấy có nhiều người dân đào được khoản đấy lắm.
Tôi ví dụ :
Thời năm 75 đất nước mới giải phóng, có một ông bồ đội về làng. Khi ngủ ông ta cứ mơ thấy có người con gái đến bảo cho vàng. Và chỉ xin ông ấy một rá tép, nhưng khi tay ấy ra đào thấy một quách toàn vàng thoi, ông ta mang đến nhà ông anh vợ giấu, về nhà ông ta cũng không mang ra tép cúng bái cho con ma này. Trong vòng một tháng sau ông ta lăn ra chết. Và số vàng đó vào tay ông anh vợ ông anh vợ nhơ thầy phù thủy về xem và mang một rá tép "Rá con tép đồng" nhưng ông thầy phù thủy bảo không phải nó là rá tép bòng tép bưởi. Thế là tay ấy lại về kiếm rá tép đó. Cuối cùng tay đó nẫng trọn kho báu đó cái tệ là không cho gđ tay kia một tí nào cả. Đến bây giờ con cháu vẫ thù ghét nhau.
Theo lời tay kia trước khi chết thì ở đó có 3 cái 2 cái tiểu và một cái quách ở giữa. Hắn nghe lời con ma kia cho cái ở giữa hiện nay vẫn còn 2 cái tiểu. Và nó nằm cạnh cái giếng cổ.
Theo tôi đoán 2 tiểu đó không có gì nên tôi không quan tâm lắm. Các bác thử đoán xem nếu có lý tôi sẽ dẫn về xem.
Ở HD tôi còn biết 4 chỗ nữa nhưng vì địa hình địa vật mất cả nên không tài tìm kiếm được. Theo khả năng của tôi chỉ có thể dư đoán được trong phạm vi một gian nhà thôi. Nên không làm gì được. Chỉ có cách bác nào có máy dò của quân đội mang về tác nghiệp thì mới hy vọng kiếm được.
Vả lại mấy vụ như thế này không phải ai cũng làm được. Các bác ah
Gia đình bạn em đang cần tìm hiểu vấn đề này. May quá em được hỏi ở đây. Chồng bạn em đi xem 1 ông thầy nói cũng thấy khá đúng. Vấn đề là ông thầy bảo ở nhà chồng bạn em có chôn hũ vàng - do người tàu - ở gốc cây bưởi và cây này đã chết. Chồng bạn em không biết nhưng bố chồng bảo đúng là ngày xưa các cụ có cho 1 chú khách ở nhờ (cách đây khoảng 70-80 năm), chú khách này còn đặt mộ hộ ông cụ và đi xem thì đâu cũng nói mộ ông cụ rất phát. Và đúng là có cây bưởi, nó tự nhiên chết cách đây mấy mươi năm rồi. Nay gia đình nó không biết nên thế nào. Anh có thể chỉ bảo giúp được không. Em cảm ơn!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks