Tôi thấy có người nói vẫn gặp chị Bích Hằng thường xuyên nên viết thêm mấy lời vào đây:

Vì những gì tốt đẹp chị đã mang lại cho rất nhiều gia đình nên tôi nhờ anh hay chị tới nhắn giùm tôi tới chị BH:

"Chị có thể có khả năng nhưng khả năng đó không phải do tu tập mà đó là thiên mệnh của chị. Tuy nhiên do chị đã đi quá giới hạn cho phép mà khả năng đó đã mất từ sau Tết năm 2010. Tại sao chị lại dám gọi hồn các thánh lên vậy?
Tôi biết chị nghĩ rằng đó là làm việc cho đất nước, nhưng tiếc rằng nó không phải xuất phát từ trong tâm chị mà do sự nhờ vả từ người khác và chị đã đi quá giới hạn khả năng của mình.

Cái chị hỏi các Thánh sẽ không thể nói với chị bởi người nhờ chị không đáng được nghe và điều đó làm chị mất khả năng của mình.

Điều chị cần làm là dừng lại công việc chị đã từng mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình, bởi sẽ không làm được nữa

Chị đừng vì cái danh mà tiếp tục dù biết mình đã hết khả năng và cũng đừng phân trần gì trên báo thì tốt hơn, bởi không thì tự chị sẽ gây nghiệp xấu cho mình."

Tôi nhắn những lời này xuất phát từ sự kính mến chị với những gì chị đã làm. Anh hay chị nào đó nói vẫn thường tiếp xúc xin nhắn tới giùm và nếu muốn kiểm chứng xin cứ hỏi thẳng chị xem từ Tết 2010 chị có thực sự tiếp xúc được với ai ở phần âm chưa? Nếu có thể thì xin ghi lời nhắn ra giấy và đưa cho chị giúp.

Nhưng có một điều tôi xin nhắc: hãy chuyển lời nhắn khi chỉ có hai người là anh (chị) và chị BH. Nếu có người thứ ba thì xin chớ có làm vì nó ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của anh (chị).
Lý do tại sao? Hãy xem Binn lo lắng thế nào cho TGVH