Thêm một kinh nghiệm cho những người muốn tập Nhân Điện được biết là Nhân Điện không thể trị bệnh thu tiền . Tôi được bảo cho biết trước khi mới tập và cũng đã thực chứng qua nhiều người là môn sinh Nhân Điện lâu năm trước tôi mà tôi được biết . Nhân Điện chửa bệnh cho người khác bằng năng lượng hấp thụ từ luân xa vào rồi truyền qua bệnh nhân , bằng tâm linh cầu nguyện tha lực của các đấng thiêng liêng (tùy theo tín ngưởng của bạn), và bằng lòng từ bi bác ái, bất vụ lợi .
Thiếu một trong 3 điều này thì bản thân không thể hết bệnh, người bệnh nhân được chửa cũng không thể hết bệnh . Đó là lý do mà Nhân Điện bị mang tai tiếng xấu . Nhiều người lúc đầu đến với Nhân Điện bằng lòng khát khao tu học , hoặc mục đích là để tự chửa bệnh bản thân , qua bạn bè bà con giới thiệu . Sau một thời gian tập luyện chuyên cần , bệnh hoạn có thể thuyên giảm hoặc dứt tuyệt và bản thân của người đó, với đôi tay kỳ diệu của mình bắt đầu có thể trị bệnh cứu người . Nhưng sau khi chửa được vài người , bản ngả tự tôn của môn sinh bắt đầu trổi dậy . Người đó bắt đầu lên tiếng chê bai đạo này, đạo nọ (sân si), tự hào về thần lực cũa mình (ngả mạn) qua khả năng chửa hết bệnh nan y cho vài người mà y khoa không thể chửa . Hoặc nổi lòng tham , thu tiền thù lao (tham lam, điều này còn tệ hơn người không có tu ). Hoặc mở luân xa lấy thù lao để làm lợi ích cá nhân . Rồi khoác lác về một số kinh nghiệm tâm linh thực chứng , hoặc vì lòng trần chưa dứt, nên khi có sự tiếp xúc về mặt xác thịt khi chửa bệnh cho người khác phái, dục vọng nổi lên mà không thể kềm chế ... Đây là lúc mà người môn sinh lạc vào tà đạo . Và sau một thời gian ngắn, TẤT CẢ những người này đều mất khả năng chửa bệnh và từ từ luân xa tự động ngưng hoạt động . Bạn tin tôi đi, không có một vị đạo sư nào, một vị tu sĩ nào chứng đắc được một khả năng nhất định về tâm linh mà còn ham tiền , ham sắc cả . Khi một đạo sư hay tu sĩ khoe khoang về đạo hạnh của mình , thì ngay chính lúc đó, bản thân của họ đang đã nổi lên lòng tự hào về bản thân . Nghĩa là bản ngã của họ còn mạnh lắm . Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đũ cho bạn biết ai là chân tu .
Bạn có thể gạt người bằng lý luận cao siêu, bằng lời nói ngọt ngào, bằng vẻ bề ngoài đạo hạnh . Nhưng bạn không thể nào gạt tâm cũa chính bạn . Nhân Điện chỉ có tác dụng khi bạn dùng tâm từ bi bác ái để chửa bệnh . Bệnh của người ta chỉ thuyên giảm khi thật sự bạn khơi dậy lòng thương người ngay trong tâm của bạn . Bạn chửa bệnh cho người ta, bạn thương yêu lo lắng cho người ta , như bạn đang thương yêu lo lắng cho chính bản thân của bạn . Đến đúng khoảnh khắc đó, phép lạ thật sự xuất hiện , đó là hiện tượng - tâm truyền tâm . Khi tay bạn áp vào luân xa của người bệnh, họ đau nhức làm sao thì bạn đau nhức y như vậy .
Đây cũng là lý do chính mà nhiều đại đức , tăng ni, tu sĩ khuyến cáo người thường khi mà tâm địa chưa thật hoàn lương đạo đức không nên tu luyện Nhân Điện hoặc các pháp môn có thể cho bạn chứng đắc một số khả năng về thần thông . Thần thông chỉ nên được sở hữu bởi những người thật tâm muốn quay về bờ giác , bỏ qua tham lam vật chất, cống cao ngả mạn, bỏ qua cái tôi đáng ghét và cả thất tình lục dục . Nếu chưa bỏ được thì không nên luyện tập nhân điện , phí thời giờ, chưa kể có thể bị tẩu hỏa nhập ma .
Khi đạt tới trình độ cao, các luân xa đã khai mở hoàn toàn , các huyệt đạo đều đã lưu thông . Bạn có thể điều chỉnh năng lượng, (hay công lực) đi đến bất kỳ chổ nào của cơ thể để tự chửa bệnh khi cần , cùng lúc, tâm linh của bạn cũng sẽ phát triển lên cao một mức . Mức đầu tiên là mở con mắt thứ ba của tâm linh (ở luân xa số 6) .
Đây là lúc mà bạn hoặc là đi vững vàng trên con đường Bồ Tát đạo để trong một kiếp thoát vòng sinh tử, hoặc chậm hơn thì cũng tích phước cho đời sau, gieo nhân tốt để kiếp sau tiếp tục tu hành , hoặc chệch hướng thành một đại ma đầu . Tôi đã thấy nhiều môn sinh Nhân Thể Điện thật sự có khả năng kỳ diệu , nhưng cao ngạo khoác lác, rồi tự mình mở luân xa thu tiền , chửa bệnh thu tiền,..., chỉ một thời gian, luân xa tự ngưng hoạt động . Nôm na thì cho rằng , sư tổ đã lấy đi khả năng . Thật ra, chính họ làm mất đi khả năng của họ bằng dục vọng thấp hèn .
Điều này có nhiều người nổi tiếng trải qua .
Ni sư Thanh Hải mà một ví dụ . Dù là đã quy y Phật Pháp, bà lại chuyển hướng, theo học đạo Sikh bên Ấn Độ, bà ta đạt được tha tâm thông (luân xa số 4 đã hoàn toàn khai mở ), có thể khiến nhiều người nghe theo, tin theo . Nhưng chưa diệt ngả được , nên nổi tâm cống cao ngã mạn, lợi dụng lòng tin của tín đồ để làm tiền và trượt dài vào ma đạo . Rất nhiều người khi đọc qua sách báo của bà ta mà chưa tiếp xúc trực tiếp với bà , đều chê bai đạo hạnh của bà . Nhưng khi tới gần , đều bị bà mê hoặc . Nước của bà tắm , tín đồ giành giựt nhau mà mua về để cúng . Khăn giấy bà hỉ mủi ra, cũng có kẻ thỉnh về thờ . Điều này, đối với những kẻ chưa có tu luyện thì thật không hiểu nổi . Họ cho rằng các tín đồ kia bị khùng, ngu si khờ dại, bị kém về học thức, văn hóa,.. Xin thưa, tín đồ của bà có cả khắp năm châu, có hàng triệu người, có kỷ sư, bác sĩ, chuyên gia ,thương gia , tài phiệt, chủ ngân hàng,.., đủ hết .
Mổi lần bà ta đăng đàn thuyết pháp ở Đài Loan, là bà ngồi ngự trên tòa sen, bà tự xưng là một thể vía của Phật Bà Quan Âm .
Và đã trượt dài vào ma đạo thì không thể thắng được . Bước cuối cùng là tà dâm . Bà nổi lòng tà dâm và lấy một cậu trẻ làm chồng . Khi có lòng dâm dục nổi dậy thì thần thông mất hết ...
Giờ bà đã mất khả năng khuyến dụ người ta . Tín đồ cũng đã bỏ đi từ từ .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks