"....LX: chúng ta ngồi đây thì nhìn trong diễn đàn biết bao người đáng kính, mà lỡ đưa mắt nhìn ra xã hội....thất vọng tràn trề..."
Chuyện này đầy rẫy trong xã hội, ngày nào báo không đưa tin. Mà thật sự, giá sinh hoạt rất đắt đỏ, con người phải trang trải biết bao nhiêu là chi phí. Mỗi buổi sáng ngủ dậy là phải suy nghĩ làm thế nào để kiếm được đủ tiền để sinh sống bình thường, nên thông cảm chuyện đó khi người ta sống không nổi bằng lương. Nhưng có vị cũng không nghèo, rất giàu nữa nhưng vẫn thích kiếm tiền đầy túi. Vì họ tham lam. Cho nên ai có tâm ráng giữ, muốn vậy quan trọng phải biết điểm dừng chỗ nào trong cuộc sống của mình. Có một vài vị trên diễn đàn này lên án tệ nạn xã hội nhưng có vị thấy vậy liền nói câu: nếu tôi ở vào vị trí đó tôi cũng..làm... có khi còn hơn vậy.. chứng tỏ là nhiều người có biết đúng sai nhưng vì bản thân cần Vitamin tiền và quyền lực nên sẽ khó tự giữ minh được.
bạn thân yêu!
rốt cuộc....Có thể, con ng ta cần tiền ... nhưng k thể vì tiền mà đáh mất danh dự của 1 bác sỹ, phải k?
♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥
Bookmarks