Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
Mưa ray rứt nghe lòng mình ấm ức
Nghe nỗi buồn,đục khoét buồn tim
Về quê xưa bến cũ đi tìm
Quê nghèo tan tác, còn chi nữa
Lụt bão quay về xót xa thêm
Nhân dịch bệnh,thân chẳng còn êm
Gió thổi bên thềm xào xạc vách
Mưa rì rào lách chách bờ hiên
Bao nạn kiếp triền miên quê cũ
Xin cao xanh xót rủ lòng thương
Về đau xót mãi còn vấn vương
Quê phật thánh ,cứu độ tình thương
Cầu cứu độ sanh linh bớt khổ


CẦU ƠN TRÊN BAN NHIỀU ÂN HUỆ
Cứu dân lành thoát khỏi tuệ căn
Miền trung lũ lụt đang cần
Chung tay góp lại vạn phần ấm no
Cùng hòa tâm NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU
Cứu miền trung thoát cảnh sầu thương
Xóa đi một kiếp tai ương
Ban cho sự sống tình thương xum vầy../.

........MINHTAM12..........