Dòng họ tôi đã 3 đời dùng bùa tính tới cha tôi và chuyên chú vào Lỗ Ban. Những đạo này quả thực nếu lập ra các trận đồ thì vô số quỷ thần bị sát hại, cả tiên cũng thành phàm. Dẫu bậc tiên phật cao tay ấn, sa vào trận đồ nát như tương, lời này sao tôi có thể quên. Nhưng nếu không có phù thái cực thì sao có cối xay gạo, sao có chảo chiên cơm. Bất cứ lá bùa nào cũng đều phải có tượng có số. Từ đạo bát quái lập ra thiên la địa võng đồ thì không một yêu ma, yêu quái nào thoát khỏi, nên bát quái mới bao la vạn tượng. Ngặt nỗi những đạo này chánh hay tà đều dùng được, than ôi, cũng tại nó quá cân bằng. Âm dương cân bằng làm chi cho khổ thế gian ? Thú thực khi subaru muốn luyện bùa hại người tôi đã định cho y đạo triệu hồi quỷ satan cho y biết cái khổ khi hại người, nhưng chỉ để y khổ mà muôn người khổ thật không đáng. Tôi thì rất muốn cho mọi người biết
thế nào mới là thái cực, vì quá bực mình khi gặp những kẻ học giả làm sai lệch hiểu biết của người đời về thái cực.
Mong đạo hữu hiểu cho tâm tư của tôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks