NAADI DỰ BÁO TƯƠNG LAI 2025- 2032
https://youtu.be/Q2aHqqYxMFY?si=LR0gMPhLlsW2z9s2
Naadi là các văn bản tiếng Tammi cổ viết trên lá cọ do các nhà hiền triết. thực hiện . Vì là tiếng Tammi cổ nên rất ít người đủ khả năng dịch sát nghĩa . Nhưng nó mang nội dung trí tuệ rất cao
Trong thời gian tới các quốc gia hàng đầu sẽ phải hứng chịu khá nhiều tổn thất do nghiệp chướng và do lời nguyền vì đã đi chệch hướng quỹ đạo cần thiết .
Một quốc gia bị phân mảnh thàbh các nước nhỏ ,
Một quốc gia bị các nạn lửa , khí , động đất
Một quốc gia gần như bị xóa sổ
Cuộc chiến thực ra âm thầm giữa tà và chánh .
Nó hiện hữu trong từng biểu hiện trong cuộc sống chúng ta : thực phẩm biến đổi gen , chất tăng trưởng , thuốc trừ sâu , các hóa dược chỉ trị triệu chứng mà không trị nguyên nhân gốc nên gọi là nuôi bệnh chứ không phải trị bệnh .
Chúng ta tiếp xúc bức xạ điện từ EMFs nhiễm.độc điện thế màng tế bào ty thể làm suy giảm mọi khía cạnh sức khỏe . Các vũ khí sinh học , vũ khí thời tiết , vũ khí năng lượng , vũ khí tần số , vũ khí ánh sáng ....
Cuộc chiến ngay trong nội tâm mỗi người :
* thõa mãn cái tôi theo đánh giá người đời : danh vọng, tiền tài , địa vị
* thỏa mãn , làm CHÂN NGÃ - CHÂN TÂM - PHẬT TÍNH - CHÚA CON - ĐẠI NHẬT được tự do tỏa sáng
Con đường thứ nhất về vật chất thì dễ dàng , dễ nhận thấy , dễ biết , dễ thực hành
Con đường thứ 2 về tâm linh tuy nó là viên kim cương vô giá nên nó chỉ xuất hiện khi có thuật giả kim nghiêm túc , chịu áp lực gần như vượt ngoài khả năng tới hạn , nên chỉ ít người dám theo đuổi
Chúng ta sẽ trải qua 7 năm nữa từ 2025-2032 ( khớp với tiên tri cỉa Ngài Trạng Trình Bỉnh Khiêm
Tháng 10/2027 có đối đầu tàn khốc giữa Mỹ và Trung quốc
2028-2029 khá vất vả
2032 mọi chuyện đều tốt đẹp hơn
Chúng ta rất may mắn ở một giai đoạn đáng sống nhất . Chịu áp lực tới hạn để sản xuất kim cương , vàng đá quý cả nghĩa đen , nghĩa bóng .
Thời gian lò trường sinh bát quái sôi sùng sục
Thời gian thuật giả kim hiển hiện ngay trong cuộc sống chúng ta
Một dàn siêu sao bao gồm từ Phật , Chúa , Thánh ,thần , tiên đều tái snh , trợ duyên dẫn dắt nhân loại vượt qua khổ nạn
Nhưng có một điều khó nhất là khi đối diện thảm họa thì nhận thức của chúng ta ra sao ????
* trách trời trách Phật Chúa không có mắt mà xử án sai tội nhân
* chúng ra hiểu nghiệp cộng đồng , gia tiên và cá nhân , nghiệp đổ từ muôn kiếp khi đủ duyên thì mới trổ quả . Nên chủ động ứng phó trong tâm thế sẵn sàng , chấp nhận nghiệp quả , lời nguyền
* khi nội tâm ta thay đổi theo hướng nâng cấp rung động nâng cấp năng lượng ánh sáng thì ngoại cảnh sẽ dịch chuyển theo hướng tốt đẹp hơn
Nên dù thảm họa có kinh hoàng thế nào thì tâm an , an lạc , tâm định quan trọng nhất .
Giai đoạn 7 năm tới chỉ là hẻm núi mà thôi . Nó loai bỏ mọi thứ không cần thiết cho sự tiến hóa nhân loại , nên chớ buồn vì điều đó .
Nếu bạn quan sát vẻ đẹp tự nhiên , bạn hân hoan hạnh phúc vì chúng thì đó là THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ GIAN