Trích dẫn Nguyên văn bởi HOASIM Xem Bài Gởi
Nếu bạn là người giỏi tâm linh , có trực giác , linh cảm bạn sẽ có nhận định khác
Ồ! Có vẻ bạn tự nhận mình rất giỏi tâm linh thì phải. Nhưng theo tôi thấy thì ngược lại. Bạn không biết thiên cơ, thời thế bạn chẳng hiểu, có chăng chỉ vuốt đuôi những gì đang diễn ra. Tương lại thế giới sáng trong hay đen tối thế nào bạn cũng chẳng biết. Thứ bạn đưa ra chỉ là mấy cái ngôn điều sáo rỗng, nhưng đạo lý mà vốn rất nhiều người thế hệ đi trước đều xào qua nấu lại suốt bao lâu. Nói đi nói hoài lại có mấy phần giống tà đạo, mà tà đạo nổi tiếng nhất thời nay đương nhiên dành cho Pháp Luân Công rồi.
Vậy là bạn tài hay tôi giỏi? Tất nhiên điều đó không do bạn hay tôi quyết định, và đó thực sự cũng chẳng quan trọng. Quan trọng tôi muốn nói 1 câu chung nhất: Tôi hay bạn biết mà không nói thì chẳng vấn đề gì, còn không biết hoặc tưởng mình biết mà nói linh tinh, phán bậy bạ đồng nghĩa tự rước khẩu nghiệp vào thân.