Haiz! Đúng là thời loạn thế. TRong khi lũ quỷ dữ gây dịch bệnh, chiến tranh đổ máu khắp nơi thì đám tà ma đi dối trá lừa gạt, cùng với những kẻ mạo danh Đấng xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc điểm chung của đám tà ma là chỉ giỏi nói, bốc phét đủ kiểu, trong khi chẳng đóng ghóp tí tẹo nào cho sự ổn định phát triển tại đất nước cư trú, cũng như ghóp phần giải quyết các bất ổn loạn lạc toàn cầu.
Thời loạn thế con người lấy lợi ích làm đầu, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được lợi ích cao nhất. Lẽ dĩ nhiên muốn thay đổi thì phải ưu tiên Pháp trị. Con đường Đức trị: truyền đạo giảng pháp, hi sinh bản thân đánh thức lương tri cảm hóa lòng người không khác gì công dã tràng, muối bỏ bể. Cũng có nghĩa nếu Phật Thích Ca tái thế, Chúa Giê su trở lại nhưng vẫn với con đường cũ là chịu khổ, hay như vị Phật tương lai - Phật Di Lặc xuất hiện thì cũng chỉ như 1,2,3 thằng phế vật vô dụng vứt sọt rác. Nói cách khác mấy tồn tại kể trên tuyệt đối không xuất hiện thời đại này.