Thời trẻ
T ko ác nhung dòng đời đưa đẩy
Thời trẻ
T ko ác nhung dòng đời đưa đẩy
Cây gậy với củ cà rốt
Cây gậy và củ cà rốt (tiếng Anh: carrot and stick) là một kiểu chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm làm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. 'Cây gậy' tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, 'củ cà rốt' tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng.
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/C%C3...A0_r%E1%BB%91t
T bị gay , thua chưa
Last edited by binhthuongtam; 19-07-2024 at 12:46 PM.
Tu Bảo vệ mình truoc
Tlc là chắc ăn nhất
10 tuổi tui học về thiên linh cái rồi , thủ lăng nghiêm thì mới biết cách đây 5 năm thôi
Nói ra thì tui là tà ma ngoại đạo
T mới học xong kinh bất không quyến sách cách đây 1 năm , bộ kinh này quá dài nên làm biếng post lên cho mọi người coi
Cách đây 10 năm tui học bộ kinh bát nhã gồm 600 quyển , do còn trẻ nên tui cũng ko hiểu bộ kinh này nói về cái gì , đến khi kết hợp với 2 bộ là lăng nghiêm với bất không thì mới thấy sáng sáng
Bình thường tâm là cái tâm mà nhìn giống như hư ảnh trong sa mạc , thấy rõ ràng trước mắt mà khi bước tới gần để xem thì ko thấy hình ảnh đó đâu cả
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks