kết quả từ 1 tới 20 trên 38

Ðề tài: Tôi luôn luôn "Biết"

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DuongHaVi Xem Bài Gởi
    Đọc các bài phản hồi của bác CGLMT rất từ tốn và tôi có thể hiểu hầu hết các ý, bạn pvhunghung hỏi cũng rất cầu thị. Nhiều ý hỏi mà trước kia tôi cũng từng thắc mắc. Nhiều khi tôi cũng muốn suy luận để tự trả lời cho những thắc mắc của mình nhưng sau rồi cũng thấy không bận tâm nữa lên lại thôi. Tôi thấy mình khá là may mắn khi có thể được chứng nghiệm, trải nghiệm cả ở Tịnh và Thiền. Xin chia sẻ cùng các bạn!
    Tôi cũng chia sẻ một vài kinh nghiệm niệm phật của tôi, hy vọng có ích cho ai đó. Tôi biết đến Tịnh từ hồi học cấp 3, qua các quyển sách được tặng bởi các vị sư (quê tôi ở Sóc Sơn, Hà Nội) thời đó các vị sư ở Học viện phật giáo rất hay tặng sách cho người dân trên địa bàn. Sau lên đại học thì tôi niệm phật nhiều hơn, niệm rất hồn nhiên, với không nhiều kiến thức giáo lý. Lúc nào rảnh nhớ ra là tôi đều niệm phật. Tôi còn nhớ ra là khi đó tôi có thể niệm phật liên tục trong lúc đạp xe đạp từ Nội thành Hà Nội về Sóc Sơn, khoảng hơn 30km, chừng gần 3 tiếng đồng hồ, với mong muốn đem được thần lực của Phật Di Đà tới tất cả mọi vật xung quanh đường đi. Quét nhà, quét sân tôi đều niệm phật, với mỗi nhịp quét là một lần dẹp bớt vọng tưởng (buồn cười là giờ tôi mới để ý là lúc đó mình làm gì có vọng tưởng gì, đầu óc vẫn trống trải lắm). Nhìn thấy con vật chết, tôi cũng bật lên 1 câu niệm phật, với hy vọng truyền được cơ duyên với Phật cho con vật đó... Dần dà, tôi quen việc niệm phật trong đời sống. Tôi niệm Phật cũng ko theo thời, theo thì, cũng chẳng tĩnh tâm, ngồi im gì cả, nhớ ra là niệm Phật thôi. Một thời gian sau, tôi nghĩ chắc là năm thứ 3, thứ 4 đại học gì đó, thì khi chỉ cần tôi khởi lên câu niệm phật A Di Đà Phật, thì tự động nghe được lời niệm phật phát ra ở trong đầu. Từ đó việc niệm phật nhàn hơn rất nhiều, chỉ cần tĩnh lặng, là có thể tự nghe thấy tiếng niệm Phật. Mãi sau này tôi đọc cuốn sách : Kinh nghiệm niệm phật và những chuyện luân hồi của Cư Sĩ Diệu Âm, thì tôi mới biết đó là trạng thái Nhất Tâm khi niệm Phật. Đến giờ thì tiếng niệm phật tự động ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào, chỉ cần tĩnh tâm và khởi lên câu niệm phật.
    Về Thiền tông, tôi cũng có cơ duyên được đọc một số sách về thiền vô niệm, tuy nhiên khi đó đọc tổi chẳng hiểu gì cả. Chỉ đến một ngày 1/ tháng 1// năm 2011, sau chừng 3 tháng luyện tập các bài thiền từ diễn đàn tukhicongdentamlinh của thầy Nguyệt Quang Tử (tôi không quảng cáo, PR gì cả nhé, đến giờ tôi vẫn là học trò nhỏ của thầy Nguyệt Quang Tử mà thôi), tôi liền trải qua cái trạng thái mà bây giờ người ta vẫn hay gọi bằng một mỹ từ là "trạng thái tỉnh thức". Thực ra lúc đó tôi cũng chẳng biết đến khái niệm tỉnh thức là gì. Mãi thời gian gần đây, thông tin trên mạng nhắc đến nhiều nên tôi mới để ý (như một số kênh của Jonny Trí Nguyễn, Nguyễn Hồng Huấn, sách Sức Mạnh của hiện tại của Ec Tolle).
    Sau khi trải qua trạng thái này và tôi đọc lại một số sách về thiền vô niệm, như Kinh Kim Cang, hoặc Pháp bảo đàn kinh thì dễ hiểu hơn rất nhiều, tôi có thể hiểu được hầu hết các ý ở trong các sách đó. Đọc lại cái cuốn sách "Thiền lâm vi tiếu và vô niệm thiền, của ông Nhất Tâm"-cái cuốn sách đầu tiên cho tôi biết tới thiền tông phật giáo, thì tôi không thể nhịn cười bởi các cách diễn đạt đầy hàm lâm của tác giả về vô niệm thiền- thực ra chẳng đúng chút nào cả. Nhưng không sao, nếu không có cơ duyên từ quyển sách này thì tôi cũng chưa chắc biết tới Thiền vô niệm. Nói thêm về điện ảnh, bác có thể xem phim Ma trận, đặc biệt là phần 1. Ngày xưa xem chỉ thấy oánh nhau rất ảo, giờ mới xem lại thì các tình tiết phim chứa rất nhiều tình tiết liên quan tới trạng thái thức tỉnh này. Bác tham khảo thêm. Tôi cũng chia sẻ với một số người qua internet về cách tôi đã tu tập như thế nào thì rất may mắn cho tôi là có 1 người bạn một hôm hỏi tôi " Anh ơi tự nhiên khoảng 1 tuần nay, mọi tư tưởng của em nó cứ đi đâu hết cả rồi" Tôi liền mừng thầm, giờ em thử làm 1 bài test trong 5 phút rồi báo lại anh nhé. Câu trả lời giống như tôi mong đợi. Và tôi có thêm 1 người bạn có thể hiểu được những điều tôi đã trải qua.
    Có một số lúc tôi tự hỏi, cái tiếng niệm phật tự động trong đầu là từ đâu mà ra, mối quan hệ của cái biết (đang quan sát) với tiếng niệm phật là gì? Nếu giờ ngồi để rạch ròi ra thì chắc tôi cũng có câu trả lời. Nhưng thôi kệ!
    Giờ vào diễn dàn tôi chỉ chủ yếu thích đọc các bài viết của bác CGLMT để xem cái cách bác diễn đạt xung quanh cái biết là như thế nào? Để học thêm cách diễn đạt cho phù hợp. Rất tuyệt vời. Thi thoảng tôi có đọc một số bài thảo luận của...SMC để hiểu thêm các thuật ngữ của Phật Giáo. Rất hay và có giá trị. Nói chung mọi người trong diễn đàn này đều rất có tâm và có duyên với tu tập rồi. Chỉ cần có đủ cơ duyên sẽ có một ngày hiểu thêm nhiều thứ. Lời cuối gửi tới bạn hung: Học gì cũng được, pháp nào cũng ổn cả, cứ duy trì lòng nhiệt thành, sẽ có một ngày... Chúc bạn may mắn.
    Lành Thay cám ơn DHV, Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT.
    Last edited by pvhunghung; 20-07-2024 at 12:13 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 6 users browsing this thread. (0 members and 6 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 23-02-2019, 10:28 AM
  2. "Yoga" hay " Thiền Công "
    By Bin571 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 06-04-2013, 08:40 AM
  3. "Tâm linh sẽ hết" Kết - "Kỷ Nguyên" !!!
    By HanhDuc in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 18-10-2011, 04:29 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 28-01-2008, 03:46 PM
  5. "Bài hát tử thần" Gloomy Sunday (by Rezso Secess)
    By GiGi2 in forum Âm nhạc, Media
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-01-2008, 10:21 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •