Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Xin chia sẻ cùng bạn!

Từ khi bắt đầu tu học cho đến nay tôi càng nhận ra rằng, mọi thứ đến với mình đều là duyên là nợ, là nghiệp... nó đến là chuyện đương nhiên và dĩ nhiên phải đến để cho ta nhận ra một điều gì đó, có thể là 1 bài học trong tiến trình tiến hóa của tâm hồn. Dù là chướng duyên, nghịch duyên, hay thuận duyên thì cũng là điều tất nhiên phải đến...

Cơm áo gạo tiền thì bất kỳ ai cũng phải lo cả, chuyện đó không của riêng ai... tôi cũng đã trải qua rất nhiều nỗi thăng trầm cuộc sống, cũng cơm áo gạo tiền... mãi cho đến một ngày tôi hoàn toàn cảm thấy an nhiên tự tai và tôi nhân ra rằng tôi chẵng là gì cả và tôi cũng là tất cả...

Gần đây tôi có được chỉ dạy 1 câu văng vẵng trong đầu, đó là "THIỀN TỊNH SONG TU", vậy bạn có hiểu được gì và có giúp gì được thì bạn cứ làm nhé.

Vài lời chia sẻ cùng bạn và mọi người, trân trọng!
Cám ơn CGLMT, nhân tiện nói về "Thiền Tịnh Song Tu", quả thật là pvhunghung cũng có Niệm Phật nhưng pvhunghung vẫn chưa biết cách Niệm thế nào cho đúng ý kinh vì vọng tưởng quá nhiều, Niệm như thế nào để diệt bớt nghiệp chướng của mình (kinh nói diệt 80 ức kiếp) một số vị thầy có nói Chính là năng lực cái Biết làm tiêu trừ nghiệp chướng nhưng pvhunghung vẫn thấy mù mờ, CGLMT có thể gợi ý lúc Niệm Phật, tâm nên như thế nào, cố giữ tâm thật tĩnh lặng ? hay cứ niệm Phật va mặc kệ thấy vọng tưởng đến đi, hay cứ để Tâm thư giãn , buông xả và niệm phật...? . Còn nói về Thiền thì Thiền là thế nào, có cần phải ngồi kiết già, nhận biết hơi thở và các Pháp (suy nghĩ, vọng tưởng, cảm giác) đến đi, hay là ngồi để tâm tự thư giãn và tĩnh lặng.., hay là cứ sống bình thường nhưng luôn nhớ mình là cái Biết và đang kinh nghiệm mọi sự đến đi trong cuộc sống?
Xin cảm ơn trước.