Trích dẫn Nguyên văn bởi pvhunghung Xem Bài Gởi
Theo ý hiểu của pvhunghung,
Khi đứa bé 3 tuổi nó là cái Biết và nó chỉ có các kinh nghiệm cơ bản (đói, khát, mỏi mệt., khó chịu..) và Cái Biết làm cho đứa bé khóc để phản ứng lại .
Khi 30 tuổi nó vẫn là Cái Biết nhưng có nhiều kinh nghiệm hơn thêm kinh nghiệm (áp lực học hành, căng thẳng, yêu thương, thất tình, hơn ghen , vui vẻ, làm bố, làm mẹ...kiếm tiền, tranh đấu, thây thân thể khỏe mạnh , hoài bão..) và nó có kinh nghiệm nhận là Trung Niên do định nghĩa Xã Hội
Khi 70 tuổi nó vẫn là Cái Biết có kinh nghiệm về sự già cỗi, bệnh hoạn, hoài niệm, vui vẻ với con cháu, sự khôn ngoan từng trải...

Vậy nếu như tôi nói rằng Tâm thức của đứa trẻ, trung niên, lão già... nó đã có sẵn trong vũ trụ rồi, Khi cái ta trụ vào cái nào thì ta chính là cái ấy? Ta biết mình như thế ấy. Như vậy có được không?, Sách có nói đến nói Cái Biết dao động thì tạo ra vũ trụ, thời gian , không gian và tâm trí. theo ý hiểu của pvhunghung mỗi tâm trí khác nhau thì có sự rung động khác nhau hay nói một cách khác mỗi bản ngã khác nhau thì là do sự rung động (nghiệp lực) khác nhau nhưng mỗi bản ngã này có tồn tại và sinh trụ hoại diệt là do Cái Biết.
Bạn nói rằng cái biết là không sanh không diệt? vậy thì khi bạn ngủ, cái Biết nó ở đâu? Khi ngủ Tâm trí có lẽ it hoạt động hơn , nhưng cái Biết nó vẫn ở đó nên thân thể tồn tại, phổi mới thở. tim mới đập, khi ai đó Hét to thì sẽ tỉnh giấc.
Bản chất cái biết nó có sẵn, không sanh không diệt đúng như lời bạn nói...

Bởi vì nó không sanh không diệt nên nó không hề có tuổi, cho nên không có chuyện già hay trẻ, và càng không có cái chết xảy ra cho cái biết.

Sở dĩ cái biết nó nhận ra nó là 3t, trung niên, hay lão già.... thì đó là do vô minh, mê lầm che mắt cái biết, làm cho cái biết nó hiểu sai về nó...

Cái biết nó chẵng sinh ra, chẵng có già, chẵng có chết bao giờ.... đó chính là sự thật về cái biết.

Cái biết nó là thường hằng, xuyên suốt... cho nên việc cái biết nó không biết gì trong lúc thể xác ngủ thì đó cũng là sự mê lầm của cái biết, nó tự nghĩ rẳng Ngủ là nó ko biết gì cả, nhưng thực chất là nó biết tất cả.