Ủa có nội dung này luôn hả SMC? có kinh nào trích dẫn không vậy?
Ví như muốn có 3 vòng chập chùng hay 6 múi cuồn cuồn, mà tối ngày cứ ngồi nhai khoai tây chiên, xem phim Hàn Quốc; rồi đi hỏi: "Ủa, làm sao có 3 vòng 6 múi ta?". Rồi vẫn ngồi đó nhai chipsnack, uống Coca... Thì tin tôi đi, có 1000 năm nữa cũng không có được đâu. Người ta phải lao vào gym, chạy bộ, bơi lội các kiểu... đấy!
Tại sao lại ví việc tu hành với thể thao? nó có liên quan gì đâu? Để có 6 múi ngoài gym, bơi lội... còn có thể phẫu thuật thẫm mỹ, lao động chân tay, phụ hồ... thiếu gì cách.
Tu hành thì có 84 ngàn pháp môn, cái nào cũng là nhất hết thì gặp cái nào cũng lao vào tu thì cho đến bao giờ? Nguyên thủy, thiền tông, mật tông, tịnh độ, PGHH...vv và vv. vậy lao vào cái nào để mà tu?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks