Chào các bác...
Theo ngu ý của em thì chúng ta nên trao đổi học hỏi chứ chẳng nên :"quánh nhau..."
Về vấn đề quyền năng ...quyền năng sử dụng để làm gì thì em xin hầu các bác câu chuyện của 1 bậc chí tôn đầy quyền năng:
------------------------------------

....Đức thế tôn một hôm có việc phải qua sông...cùng đi với ngài là các học trò...trong khi chờ đò thì 1 đạo sĩ bước tới
-Chào ngài Thế tôn...ngài mà cũng phải qua sông lụy đò ư??
-Dạ.thế theo ngài thì phải làm sao??
-Tôi à? tôi thì tôi bay ấy chứ,,,,
-Ngài bay được sao??
-Ừm.....Và đạo sĩ cất mình bay lên trong khi học trò Thế tôn mắt tròn mắt dẹt..
Ohhhhhhhh.Ohhhhhhhhh.
-Thầy ơi,thầy có bay được như vậy không?..các học trò Thế tôn thắc mắc...
Đạo sĩ bay trờ lại đáp xuống trước mắt Thế tôn và các học trò của Thế tôn....
-Để có thể bay được qua sông chắc là ngài phải tu luyện lâu năm lắm..quả là quá công phu?? đức Thế tôn hỏi.
-Ồ ..Tôi phài tu học hàng nghìn kiếp ấy chứ..có phải dể dàng gì đâu ngài ơi...
-Để có thể bay qua sông Ngài phải tu hàng nghìn kiếp?? Tôi thì để có thể qua sông tôi sẽ trả cho người lái đò vài xu thôi ,theo lẽ thường tình ..
?????
------------------
Các bác hãy suy ngẩm mà sống. Đừng Quánh nhau tội tình..
...Chúc các bác vui khỏe