Ah, ông nói cũng đúng, mà mới đúng với cái nhãn quan của riêng ông thôi. Ở đâu thì cũng có người này kẻ khác thôi mà. Vả lại HN đi chăng nữa thì cũng chỉ là nơi hội tụ, lịch sử và Văn Hiến của HN là một tích hợp đa dạng và nó cũng luôn biến động và tự thay đổi. Ông có sống ở HN lâu thì mới cảm nhận được, và nếu muốn biết chân thực thì hãy nghiên cứu về lịch sử của nó, cộng với quan sát cái nhịp sống hiện thời, nếu ko đeo cặp kiếng của Biên kiến thì ông sẽ thấy HN hay ở đâu thì cũng luôn là một thực thể đang... sống! Và khi nó sống thì nó phải ăn uống và hô hấp và chắc là cái "thụ" đó sẽ làm cho nó như hiện nay và sẽ tiếp tục biến đổi. Tóm lại, nó là một sự vận động không Tĩnh tại, nó tự biến đổi, bồi đắp và đào thải. Tự nó (chỉ với cái tên và vị trí địa lý) thì cũng chỉ là một khái niệm rất hời hợt mà thôi.
Vài dòng cảm nhận.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks