Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
Diễn đàn có lề của Diễn đàn, chứ không phải theo lề của bất cứ ai, ai thích chính trị hay đấu tranh gì gì đó thì có những trang web chuyên về vấn đề đó để các vị bàn luận, chứ không nên ngồi đâu cũng kêu la thảm thiết , bới bèo ra bọ thành ra nó buồn cười, thà là 1 anh Việt Tân hay Lý Tống dám dấn thân hẳn vào đấu tranh ... cho nó rõ ràng chính kiến đấu tranh vì sự " nhân quyền " còn hơn cứ kêu la khắp nơi trong khi chả làm được gì cho nó cụ thể. Xin lỗi chính quyền về tay các ông thì cũng thối như nhau.

Đầu óc các bạn luôn có hằn học hay đeo kính " xám ' thì đâu chỉ nhìn thấy vậy. Tôi nói không phải để bênh xã hội hiện nay nhưng cũng phải nói để các bạn biết đâu là những cái chúng ta cần nhìn nhận cho nó công minh. Để có những đóng góp tích cực cho đất nước và xã hội
May quá, em đeo kính cận cho nên kính của em chả có mầu mè gì sất, xám hay đen gì cũng không.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của mốt, diễn đàn của chúng ta là “thế giới vô hình” thì chỉ nên bàn những chuyện vô hình thôi, còn chuyện hữu hình thì để cho thế giới… hửu hình bàn!

Thôi em lượn sang bên box “khí công, dưỡng sinh” đây, bên ấy đang thảo luận sôi nổi đề tài “Giao hợp âm dương trong một cơ thể…” đấy. Sang bên ấy hóng hớt xem cái cách người ta “tự sướng bằng tinh thần” nó ra cái thể nào mà nhiều người cứ thích nhể. Hé hé…