Kính huynh thanhmai08 và bác vuive, thông thường tôi đi công tác ở các vùng lạ và hoặc trú ở khách sạn tôi cũng thường "xin phép" cõi vô hình tâm linh cho ở tạm vài hôm được bình yên, không biết do may mắn hay mình cầu nguyện bằng cả tấm lòng nên đến bây giờ tôi cũng bình yên qua đêm ở các chốn lạ.
Khoảng 1,2 tháng nay trong lòng tôi tự nhiên có gì đó thôi thúc là phải tìm một bài kinh Phật để trì niệm cho các vong linh, không biết điều này tốt hay xấu nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình là người dương trần bỏ ra một ít thời giờ trì niệm kinh kệ cho các vong linh được ấm áp bình an thì trong lòng cũng lâng lâng niềm vui. Xin cảm ơn tấm lòng của huynh thanhmai08 và bác vuive đã góp ý hay cùng hai bài trì niệm. Mến