Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
Thật ra hai khu vực này bị lũ lụt vào dịp ngàn năm Thăng Long này có lý do tâm linh. Biết là bị tổn thọ nhưng tôi sẽ cầu xin. Việc cầu xin này chỉ để làm giảm bớt mức độ mưa gió, không gây lụt lội lớn mà thôi.

Bắt đầu từ trưa mai (4/10/2010).
Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
Còn việc của anh Thiên Sứ thì tôi vẫn nói đó là cuồng vọng. Anh ta chưa hề biết là mình sẽ bị phạt nặng thế nào đâu. Các đệ tự của anh ta biết được thì đã quá muộn rồi.
Hành động đó là hành động "xúc phạm thánh thần".
Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
Tôi có nói những việc cầu xin luôn được đánh đổi: cầu được cái nọ thì phải chịu mất cái kia.

Hôm trước sau khi cầu cho Hà nội tôi bị cảm mất khoảng 10 ngày. May chỉ bị nhẹ.
Trước khi cầu gì cần biết mình phải chấp nhận những "nạn" kèm theo.
Thấy chú Minh Cơ hình như bị ốm do lý do khác thì phải chứ việc chú định làm thì chú Thiên Sư cũng tuyên bố rồi cháu xin copy 1 bài bên lý học đông phương
Theo cháu việc chú bị ốm là do chú quá quan trọng hóa vấn đề thì phải :tongue:

Đây là dự báo của chú:
Sau 0 giờ ngày 4/ 10. 2010.
Tất cả các cơn mưa lớn, áp thấp gây mưa đang tác động ở miền Trung Việt Nam sẽ chấm dứt.


Đây có thể là nguyên nhân của việc mưa ở HN tối 4/10/2010
thôi cháu nói thế chú quan tâm đến làm gì chỉ cần các chú, các bác để ý từ nay đên ngày 10/10/2010 thì biết thôi mà :D