bạn gì đó kể cái thuyết đó cũng đúng nhưng tôi còn nghiên cứu có một thuyết như thế này khi xưa lắm rồi đã xuất hiện cương thi,lúc đó cương thi chẳng cần uống máu,nhưng về sau do lí do gì đó nên cương thi bị diệt hết và chỉ còn le hoe vài em,nhưng đến thời tần thủy hoàng thì lại xuất hiện cương thi mà là cương thần chứ ko phải mấy em con nít,và các đạo gia tu tiên luyện đan thời đó thì nghe phải luyện bất tử đan cho tần vương,nhưng luyện ko được và cơ duyên sao đó thì một số phát hiện ra cương thần và săn bắt dể tìm về thuyết bất tử của cương thi nhưng bắt không được và một số bị cắn,mà khi đạo gia bị cương thi cắn thành cương thi tinh thì cũng giống như biến đổi gien trong khoa học vậy đo lại phải hút máu mới trụ sinh được , sau đó thì các đạo gia tu tiên thuật thời đó mới tìm tòi kết hợp một số tông phái lại với nhau phát triển đạo pháp và ngien cứu về cương thi.
nếu muốn biết rõ vấn đề này thì phải hỏi mấy bác bên mao sơn và trương thiên sư thì chắc rõ hơn ,mà phải hỏi mấy cụ chứ mấy sư phụ trẻ trẻ giờ chắc cũng ko biết vì pháp này hình như bị thất truyền hay sao rồi