Trích dẫn Nguyên văn bởi Tam_Minh_2003 Xem Bài Gởi
Thưa bác, Đây là Kiến thức Trời Đất dạy Sư Phụ tôi, sư phụ nói lại nên tôi mạo muội viết ra đấy.
Có câu "Linh tại Ngã, bất Linh tại Ngã- Linh tại Thượng bất Linh Tại Thượng mà"
Vé đầu thì ai cũng hiều: Ai tin thì Tìm lý tìm sự để tin- Ai không tin cũng tìm lý tìm sự để không tin.
Vế sau thì ngược lại: Trời làm cho tin thì phải tin. Trời làm cho Không tin cũng phải chịu. Mình tin rồi mà nhà nước bắt Phá Đình, Chùa, Miếu Mạo cũng phải chịu
bác nói vậy thì em chịu rồi .
nhưng bác gải thích lại nghe cũng hựp lí lắm
cám ơn bác