Chao Huynh Arpdate,

Nghe huynh nói thì hình như huynh cũng hiểu được cái nguyên nhân của sự việc em trai mình bị như thế. Tôi không dám hỏi huynh nhiều về chi tiết cụ thể của sự việc, nhưng chung quy những trường hợp như thế có thể do các nguyên nhân sao đây:

- Em huynh vô tình bị bị đạp ngãi hoặc bùa bị bỏ rơi của ai đó hoặc vô hình xúc phạm phải những người đã khuất,.. Ngãi là gì, huynh có thể tham khảo cuốn Tìm Hiểu Ngãi nghệ của tác giả Huỳnh Liên Tử? nhưng khả năng này hiếm lắm vì ngãi thật sự không phải là đồ chơi mà các pháp sư dám đem ra giỡn rồi bỏ quên để người ta đạp phải đâu! Còn đạp phải ngải độc trong tự nhiên thì tác dụng của nó đến ngay tức thì chứ không khó có thể kéo dài nhiều năm như huynh mô tả. Nếu mà em huynh bị trường hợp này thì đúng là do nghiệp lực kiếp trước rồi, khó gỡ lắm. Tùy thuộc vào duyên may và vận mạng thôi.

- Khả năng thứ 2: liên quan đến: Tình, Tiền, các mối quan hệ ân oán ngoài xã hội. Cái này thì đúng là phức tạp vì nghiệp lực do chính em huynh tạo ra. Tuy nhiên có thể thấy rằng: hoặc là do nghiệp lực quá nặng nên mới bị hành lâu như thế, hoặc người hãm hại không muốn làm cho cho em huynh chết ngay là chết từ từ và khả năng còn lại là mạng em huynh chắc còn lớn nên vẫn còn sống đến ngày hôm nay.

Tôi không phải là pháp sư nên chỉ có ý kiến với huynh 1 vài điều: Thứ nhất là làm cho em huynh phải nhận thức được nghiệp lực và có tâm thanh tịnh, xóa bỏ tất cả những ân oán (nếu có), tâm hướng Phật. Nếu Huynh là người theo đạo thờ ông bà thì khuấn xin Cửu Huyền thất Tổ phù hộ đi, linh lắm đấy. Ngoài ra trì chú Đại bi thường xuyên cũng là biện pháp hữu hiệu và tác dụng của chú Đại bi lớn lắm, người phàm khó lòng biết hết được. Cách tốt nhất là nên gặp 1 vị cao tăng đức độ giúp dùm. Còn chuyện đi gặp các pháp sư để hóa giải hoặc gỡ thì tôi không dám lạm bàn (nguyên nhân chác cách huynh trong huyền thuật biết rồi).

Mong em huynh sớm gặp kỳ duyên để hóa giải được tai ách hiện tại.

Thân ái