Tất cả những điều nghi trên đều không có ý nghĩa và bổ ích cho việc phát triển tâm linh cả, điều quan trọng là đừng có lên án người khác và cũng đừng có tự lên án mình, đừng phát xét, thiện và ác, tích cự và tiêu cực đều là 2 biểu hiện của tình cảm mà mỗi con người đều phải nếm trải, trước khi đến với cái thiện, tích cực rồi yêu mến biết được cái hay của nó thì chắc con người đó đã nếm được cái mùi vị tiêu cực hay cái ác có như vậy người ta mới biết bỏ mà đi đến cái thiện cái tích cực
Tóm lại nếu ai còn mê còn ham cái tiêu cực thì cứ để cho họ nếm trải chán rồi và họ sẻ nhận kết quả mà con đường họ chọn cho đã, tới lúc nào họ chán họ sợ, hiểu cái kết quả tiêu cực đó thì họ sẻ tìm đến con đường sáng hơn thôi.nếu không họ sẽ thu hoạch có mỗi cái quả tiêu cực mà thôi
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ HỌ PHẢI BIẾT ĐƯỢC CÁI KẾT QUẢ MÀ HỌ SE GÁNH CHỊU NẾU HỌ ĐI THEO CON ĐƯỜNG ĐÓ. CÒN NẾU CHỌN CON ĐƯỜNG ĐÓ MÀ KHÔNG CHẤP NHẬN THÌ COI NHƯ HỎNG
GIỐNG NHƯ BẠN MUỐN GIẾT NGƯỜI THÌ TRƯỚC KHI GIẾT BẠN PHẢI NHẬN THỨC ĐƯỢC HẬU QUẢ MÀ BẠN LÀM VÀ GIÁM CHẤP NHẬN NÓ NẾU AI MÀ NGHĨ ĐƯỢC NHƯ VẬY THÌ MỚI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC NÓI NHỮNG ĐIỀU TRÊN CÒN KHÔNG THÌ THÔI CHỈ LÀ LÁO LẾU