TTITANIC NGOẠI TRUYỆN
Nước Mỹ huyền thoại , với rất nhiều bí tích của giới tinh hoa tự bố cục kiến trúc tổng thể , biểu tượng đầu chim đại bàng trắng , thân chim ưng với 13 sọc trắng đỏ , 13 mũi tên . Đồng 1 USD có con mắt ... , ngân hàng ....
Trùng hợp là ngày 02-04-2022 sau đúng 110 năm con tàu Titanic khởi hành chuyến đi đệnh mệnh thì bỗng nhiên tôi lại có cảm hứng tìm hiểu sự thật về con tàu này. Tối ngày 14 rạng sáng ngày 15-4-1912, con tàu Titanic đã chìm. Vì vậy, tôi muốn đăng bài viết này ngày trong ngày hôm nay. Lúc nhỏ xíu tôi cũng có một linh ảnh thấy mình đang ở trong một con tàu lớn, 2 bên là nước phun trào mạnh qua các ô cửa. Trùng hợp nữa chăng?
Bày viết này tôi chỉ muốn chia sẻ những gì mà tôi cóp nhặt được, không thuyết phục bạn tin vào bất cứ điều gì.
--------------------------------------------
Khi chúng ta nghĩ về những sự kiện đã xảy ra trong lịch sử trong một trăm đến hai trăm năm qua, có những sự kiện nhất định nổi bật như những sự kiện kinh hoàng, bất ngờ và đau buồn lớn. Trong số đó, người ta nhớ đến sự tàn khốc nhất là vụ phá hủy Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York và vụ đắm tàu Titanic.
Kể từ đầu những năm 1830, Mỹ không có ngân hàng trung ương. Các tu sĩ Dòng Tên rất muốn có một ngân hàng trung ương khác ở Mỹ để họ có một cái hồ chứa không đáy để lấy tiền cho nhiều cuộc chiến và những âm mưu thâm độc khác trên khắp thế giới.
Năm 1910, bảy người đàn ông gặp nhau trên đảo Jekyll ngay ngoài khơi bờ biển Georgia để thành lập một ngân hàng trung ương, mà họ gọi là Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Những người đàn ông này là Nelson Aldrich và Frank Vanderlip, cả hai đều đại diện cho đế chế tài chính Rockefeller; Henry Davison, Charles Norton và Benjamin Strong, đại diện cho J.P. Morgan; và Paul Warburg, đại diện cho triều đại ngân hàng Rothschild của Châu Âu. Rothschild là đại lý ngân hàng cho các tu sĩ Dòng Tên của giáo hoàng, nắm giữ “chìa khóa dẫn đến sự giàu có của Giáo hội Công giáo La Mã”.
Gia tộc Morgan là đối thủ cạnh tranh thân thiện với gia tộc Rothschild và trở nên gần gũi về mặt xã hội với họ. Công ty có trụ sở tại London của gia đình Morgan đã được Ngân hàng Trung ương Anh mà nhà Rothschild có ảnh hưởng lớn cứu thoát khỏi sụp đổ tài chính vào năm 1857. Sau đó, nhà Morgan dường như đã phục vụ như một đại lý tài chính của Rothschild.
Sự gia nhập của nhà Rockefeller vào thị trường tài chính không được nhà Morgan hoan nghênh, và họ trở thành những đối thủ cạnh tranh gay gắt với nhau. Cuối cùng, họ quyết định giảm thiểu sự cạnh tranh của mình bằng cách liên doanh. Họ đã làm việc cùng nhau để tạo ra một tập đoàn ngân hàng quốc gia được gọi là Hệ thống Dự trữ Liên bang.
Ba gia tộc tài chính này, Rothschilds, Morgans và Rockefellers đều thực hiện đấu thầu cho Dòng Tên vì sự xâm nhập của Dòng Tên trong tổ chức của họ. Họ làm bất cứ điều gì cần thiết để phá hủy quyền tự do hiến định ở Mỹ và đưa giáo hoàng lên vị trí thống trị thế giới.
Việc đóng tàu Titanic bắt đầu vào năm 1909 tại một xưởng đóng tàu ở Belfast, thủ đô của Bắc Ireland. Belfast là nơi trú ẩn của đạo Tin lành và bị các tu sĩ Dòng Tên ghét bỏ.
Titanic thuộc sở hữu của White Star Line, một công ty vận tải biển quốc tế.
Ngân hàng không phải là lĩnh vực kinh doanh duy nhất mà nhà Morgan có lợi ích tài chính mạnh mẽ. Sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với các tuyến đường sắt của quốc gia làm đòn bẩy tài chính, họ đã tạo ra một quỹ tín thác vận chuyển quốc tế bao gồm hai tuyến lớn nhất của Đức và một trong hai tuyến lớn nhất ở Anh, White Star Lines.
Một số người rất giàu có và quyền lực đã nói rõ rằng họ không ủng hộ Hệ thống Dự trữ Liên bang. Vì vậy J.P. Morgan được lệnh của Dòng Tên đóng tàu Titanic. Con tàu 'không thể chìm' được đóng để trở thành con tàu tử thần cho những ai phản đối kế hoạch của Dòng Tên về một hệ thống Dự trữ Liên bang.
Những người đàn ông giàu có và quyền lực này có thể ngăn cản việc thành lập Cục Dự trữ Liên bang, vì vậy họ phải bị tiêu diệt bằng một cách phi lý đến nỗi không ai có thể nghi ngờ rằng họ đã bị sát hại, và cũng không ai có thể nghi ngờ là họ bị sát hại bởi các tu sĩ Dòng Tên.
Tất cả những người giàu có và quyền lực mà các tu sĩ Dòng Tên muốn loại bỏ đều được mời lên du thuyền. Ba trong số những người giàu nhất và quan trọng nhất trong số này là Benjamin Guggenheim, Isador Strauss, người đứng đầu Macy’s Department Stores và John Jacob Astor có lẽ là người đàn ông giàu có nhất thế giới. Tổng tài sản của họ, vào thời điểm đó, sử dụng giá trị đô la trong ngày của họ là hơn 500 triệu đô la. Ba người đàn ông này đã được dụ dỗ và khuyến khích để lên cung điện nổi. Họ phải bị tiêu diệt vì các tu sĩ Dòng Tên biết họ sẽ sử dụng của cải và ảnh hưởng của mình để chống lại Ngân hàng Dự trữ Liên bang cũng như các cuộc chiến tranh khác nhau đang được lên kế hoạch.
Để che chắn thêm cho giáo hoàng và các tu sĩ Dòng Tên khỏi sự nghi ngờ, nhiều người Công giáo La Mã người Ireland, Pháp và Ý muốn nhập cư đến Tân Thế giới cũng đã được mời lên tàu. Những người biểu tình từ Belfast muốn nhập cư vào Hoa Kỳ cũng được mời lên tàu.
Edward Smith là thuyền trưởng của tàu Titanic. Anh ấy đã đi du lịch vùng biển Bắc Đại Tây Dương trong 26 năm và là bậc thầy kinh nghiệm nhất thế giới về các tuyến đường Bắc Đại Tây Dương. Ông đã làm việc cho Dòng Tên, làm việc cho J.P. Morgan trong nhiều năm.
Các tu sĩ dòng Tên không nhất thiết phải là linh mục. Những người không phải là linh mục phục vụ trật tự thông qua nghề nghiệp của họ. Bất kỳ ai cũng có thể là tu sĩ Dòng Tên, và danh tính của họ sẽ không được biết đến. Edward Smith phục vụ Dòng Tên trong sự nghiệp của mình với tư cách là thuyền trưởng tàu biển.
Trích đoạn video “Những bí mật của con tàu Titanic” bởi National Geographic năm 1986 có đoạn như sau:
“Khi tàu Titanic khởi hành từ miền Nam nước Anh vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, Francis Browne, bậc thầy Dòng Tên của Edward Smith, đã lên tàu Titanic. Người đàn ông này là tu sĩ Dòng Tên quyền lực nhất trên toàn Ireland và là người trả lời trực tiếp cho lệnh của Dòng Tên ở Rome.
Một linh mục đi nghỉ mát, Cha Francis Browne, đã chụp được những bức ảnh chụp nhanh về những người bạn đồng hành của mình, hầu hết trong số họ đang trên hành trình về cõi vĩnh hằng. Ngày hôm sau, Titanic dừng chân cuối cùng ngoài khơi bờ biển Queenstown, Ireland. Tại đây con tàu đã đón lên những hành khách cuối cùng; chủ yếu là những người nhập cư Ireland hướng đến những ngôi nhà mới ở Mỹ. Và tại đây, Cha Browne may mắn đã xuống tàu .... Cha Browne bắt gặp Thuyền trưởng Smith đang nhìn xuống từ cầu tàu Titanic, sẵn sàng trên bờ vực của số phận”.
“Francis Browne đã lên tàu Titanic, chụp ảnh các nạn nhân, và tóm tắt cho Thuyền trưởng Edward Smith về lời tuyên thệ của ông với tư cách là một tu sĩ Dòng Tên, và sáng hôm sau từ biệt ông”. – Trích “Những sát thủ của Vatican”, Dịch vụ Hợp nhất Halycon, trang 427.
Edward Smith được lệnh đánh chìm tàu Titanic và đó chính xác là những gì ông ấy đã làm.
Theo lệnh của Đức Chúa Trời [Tổng tu sĩ Dòng Tên], giết người vô tội, cướp của, phạm mọi tội dâm ô là hợp pháp, bởi vì ngài [Đức Giáo Hoàng] là Chúa của sự sống, sự chết và vạn vật; và do đó để hoàn thành nhiệm vụ của mình là nhiệm vụ của chúng tôi. – Trích “Những chỉ dẫn bí mật của Dòng Tên”, Liên hiệp Cơ đốc nhân ở Hoa Kỳ và Nước ngoài, trang 143.
Bên dưới là lời thề mà mỗi người phải thực hiện để trở thành một phần của Dòng Tên:
“Tôi nên coi mình như một cái xác chết, không có ý chí hay trí thông minh, như một cây thánh giá nhỏ bé được xoay chuyển một cách không kiên định theo ý muốn của Người, người giữ nó như một cây trượng trong tay một ông già, người sử dụng nó theo yêu cầu của nó, và vì nó phù hợp với anh ta nhất”. – Trích “Dấu chân của các tu sĩ Dòng Tên”, Hunt và Eaton, trang 54.
Edward Smith đã được yêu cầu để tử vì đạo. Lên tàu Titanic đêm đó, Edward Smith biết nhiệm vụ của mình. Anh ta đã tuyên thệ. Con tàu đã được đóng cho những kẻ thù của Dòng Tên. Sau ba ngày lênh đênh trên biển, Edward Smith đã đẩy con tàu Titanic với tốc độ tối đa về phía trước, hai mươi hai hải lý/giờ, vào một đêm tối không trăng qua một cánh đồng băng khổng lồ có diện tích gần 80 dặm vuông. Edward Smith đã làm điều này mặc dù có ít nhất tám bức điện cảnh báo anh ta phải thận trọng hơn vì anh ta đang đi quá nhanh.
Edward Smith có cần thận trọng không? Không, anh ấy đã đi du lịch vùng biển đó trong hai mươi sáu năm. Anh biết có những tảng băng trôi trong khu vực đó. Nhưng tám lời cảnh báo đã không ngăn được người đàn ông này, người đã tuyên thệ với Dòng Tên, và theo lệnh phá hủy tàu Titanic. Anh ta đã được lệnh từ vị thần của mình ở Vatican, và không có gì có thể khiến anh ta từ bỏ con đường của mình.
Một số bài viết mô tả về Smith trong những giờ phút cuối cùng của ông "Khi đến lúc ra lệnh tải và hạ xuồng cứu sinh, Smith đã dao động và một trong những người hỗ trợ của anh ta phải tiếp cận anh ta để lấy lệnh. Những kỹ năng lãnh đạo huyền thoại của Smith dường như đã rời bỏ anh ta; anh ta thiếu quyết đoán và thận trọng một cách bất thường trong đêm chết chóc đó". Đây là những từ để mô tả một thuyền trưởng huyền thoại với 26 năm kinh nghiệm, hay đây là những từ để mô tả một người đàn ông đang loay hoay trong đầu không biết nên làm nghĩa vụ của một thuyền trưởng hay nghe theo lời chủ nhân đã bảo anh ta đánh chìm con tàu. ?
Vợ của John Jacob Astor lên thuyền cứu sinh và được cứu sống, trong khi John Jacob Astor thiệt mạng ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Không có đủ thuyền cứu sinh và nhiều thuyền trong số họ chỉ đầy một nửa chỉ có phụ nữ và trẻ em.
Để ngăn những người vận chuyển hàng hóa gần đó phản ứng với sự trợ giúp, pháo sáng được bắn có màu trắng trong khi đáng lẽ chúng phải có màu đỏ. Pháo sáng trắng để báo hiệu cho những tàu khác đi qua biết rằng mọi người trên con tàu bắn pháo hoa đang có một bữa tiệc.
Một trong những thảm kịch lớn nhất của thế kỷ XX, vụ đắm tàu Titanic, nằm trước cửa Dòng Tên. Con tàu không thể chìm, cung điện nổi được tạo ra để làm lăng mộ cho những người giàu có, những người phản đối Hệ thống Dự trữ Liên bang. Đến tháng 4 năm 1912, mọi sự phản đối đối với Cục Dự trữ Liên bang đã bị loại bỏ. Vào tháng 12 năm 1913, Hệ thống Dự trữ Liên bang ra đời ở Hoa Kỳ. Tám tháng sau, Dòng Tên có đủ tài chính thông qua ngân hàng Dự trữ Liên bang để bắt đầu Thế chiến thứ nhất.
Tổng hợp từ nhiều nguồn.
Các bài viết sau, tôi sẽ viết các bài viết về NGHIỆP (KARMA)
The more you know - the less you sleep
Tuệ Tâm
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks