Nói như vậy ý là sao? Họ cũng có cách nhìn của mình, cũng có cái cá nhân, cái tài, cái mạnh. Tôi nghĩ mọi thứ đâu hẳn đã là đúng vì nếu nó đúng thì chắc chắn đã là Chân Lý, mà chân lý chẳng ai có thể đem ra mổ xẻ tìm ra cái sai của nó cả.
Bài viết trên cũng có ý tốt đấy chứ. Longrau ngẫm lại chất lượng giáo sư, tiến sĩ ở Việt Nam đi. Học thật thì ít, học giả thì nhiều, nghiên cứu đề tài mới thì ít, đề tài cũ thì nhiều. 1 xã hội thật- giả lẫn lộn thì hỏi làm sao có thể là chân lý được.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks