Về điều này tôi đã trải qua! đúng là không cảnh giác và non nớt nên bị ăn đòn. Thầy có dạy tới những nơi có tà khí nặng hay âm linh đắc địa như vậy thì tay bắt quyết Tý, chân vẽ chữ "Quỷ" và di chân xóa lên chữ đó để hóa giải. Một lần đi xem đất chuyển mộ cho gia đình một vị "Quan" Tỉnh, khu vực này theo quy hoạch là không đưa thêm mộ vào nữa; nhưng là nhà Quan nên được ưu tiên phá lệ; vừa đến nơi thấy hình ảnh ngôi mộ ngoài cùng giáp với khu đất định dùng( gia chủ định xin) trên bia ghi dòng chữ họ Lê Khắc……Một cảm giác ớn lạnh, đi lấy đất cho nhà người mà vô tình tranh cướp đất của dòng họ giống họ nhà mình( chỉ khác quê). Cảm giác đồng bộ thông tin đó lạnh xương sống. Chiều về thấy ngây ngây người, sáng mai bị cà la té đến mấy hôm liền. Đúng là sơ suất, phải cố gắng cẩn thận các bác ạ! Có điều, mình luôn nghĩ làm điều thiện, theo lẽ phải; tích đức hành thiện thì không phải lo lắng gì nhiều.