
Nguyên văn bởi
BUI_TRAN
chào huynh Arpdate bui_tran nghe huynh có lời viết trên diễn đàn bui_trần hết sức thông cảm và hiểu cho huynh , qua đây bui_tran củng có đôi lời xin gửi tới huynh và các huynh trên diễn đàn
thưa huynh Arpdate theo lý nhân quả nhà phật thì mọi chuyện trên cọi đời này đều có cái duyên cái nghiệp với nhau, và ta có mặt trên đời này củng do cái nghiệp ấy chi phối ta (những chúng sanh còn trong ba cỏi) như huynh nói nếu huynh đúng thật là bị bỏ bùa , thì củng do nghiệp ta đời trước hay kiếp này gây ra, nên huynh phải cần biết cho rỏ , nếu là như vậy thì đó chính là oan gia của ta, thì mối nợ này chỉ có do ta gây ra thì củng do chính ta giảu thôi, trong chuyện này thì theo suy nghỉ của đệ thì huynh , thứ nhất như các huynh trên đã nói là cần thành tâm trì chú mà qua đó mà ta lấy lại được sức mạnh và niềm tin ,và từ đó biến thành sức mạnh để ta vược qua vàmượn oai thần ánh sáng của chư vị bồ tác để giúp ta
thứ hai là huynh cần là làm nhiều việc thiên để chuột lại những lỗi lầm của minh
thứ ba là huynh phải thành tâm sám hối vì thoe nhà phật (tội từ tâm sanh do tâm diệt , tâm đã sám rồi thì tội cũng tiêu )
và huynh phải cần nhớ kĩ là huynh phải hồi hướng công đúc và cầu nguyên cho oan gia trái chủ nhiều đời được tỉnh giác mà tu theo phật pháp tăng , tại sao vì khi họ tỉnh giác thì họ mơi` thấy được đâu là tội là phước đâu là trần tục đâu là cực lạc , mà từ đó họ mới chút bỏ mối nợ với huynh được
đây chỉ là theo suy nghỉ của bui_tran để giúp huynh arp để vược qua những ác nghiệp mà huynh phải thọ nhận trong đời này
kính chúc huynh arp sớm trả xong mối nợ này và thành tâm cầu tam bảo thường gia hộ huynh trong từng sát na
kính chúc các huynh trong diễn đàn luôn gặp nhiều an lành
Bookmarks