
Nguyên văn bởi
ga tê ga tê
Cái cụ bà nầy hết thuốc chửa!
Yêu thương chúng sanh , thấy chúng dợm bước chân tới cửa địa ngục, để yên cho nó rớt!
Nội cái chiện "kính lảo đắc thọ" là phương châm đơn giản của phàm nhân còn không giữ được thì nói tu thiện nghiệp cái mốc xì! Hắn chửi Ô TĐ là con chó gâu gâu, Ô TĐ không thèm nói lại, hắn còn nói trại tên Thầy A xà Lê Như Đởm, thành Như Đảm với giọng điệu bất kính, cho rằng một là TĐ học ông thầy không kỹ phải học lại ,hai là ông Thầy dạy không tốt.
Một thái độ lố bịch kệch cởm như va, cần phải có cha lành dạy dỗ thôi!
Mới vô đây , ga tê thấy ở đâu đó bà nầy nói bye rồi giờ lại vào, vào , vô, vô, vào, nói toàn chiện không trúng đâu vào đâu hết mới lạ, ông cha lành nói giọng vậy mà bà cho là căm giận, có chữi ổng đâu mà ổng căm, hết thuốc!
Bookmarks