Dịch bệnh hoành hành...
Chờ dài cổ vẫn không thấy Tiến sĩ Bác sĩ Lonist gửi vài chục tấn thuốc sơn đông và khẩu trang thần thánh về cứu dân cứu nước ...
Trong khi dự định về hưu là sẽ hồi hương đầu tư vài tỷ dollar Canada thông qua lời thiết tha mời gọi của các chị cán bộ cao cấp ở CỤC LỜ và các anh lãnh đạo ở CỤC CỜ.....
Quê hương luôn là chùm khế ngọt!!!
Ung thư máu ngài còn dùng phép thuật thổi bay huống chi là vài con virus cúm tàu....
Chắc chắn đất nước sẽ xây tượng đài của Dr.Lonist từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau để thờ phượng và hành hương sau này.
Mong lắm thay!
Mẫu tượng đài uy nghi lồng lộn như thế lày chắc chắn xứng đáng để dân chúng phượng thờ !!!
![]()
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks