Chào bạn Brian,
Câu chuyện của bạn chia sẻ rất là hấp dẫn. Bạn thường xuyên dẫn đoàn du lịch ở Thailand thì bạn nhất định cũng phải biết một chút xíu về Thailand rồi. Bên đó là sứ sở rất coi trong về tâm linh, về TGVH. Ngay đến cái cổng mà người ta cũng gắn chữ bùa nữa mà, và khỏi nói là mọi nơi đều có đền, chùa, miếu, v.v...

Bạn dẫn đoàn đi du lịch như vậy, bạn có xích mích hay đụng chạm tới ai không vậy? Bạn là Phật tử, bạn có hình Đức Quán Thế Âm và tụng niệm hằng ngày là chuyện tốt vô cùng, cũng vì vậy mà bạn sẽ gặp thấy an lạc, đở lo phần nào. Tuy nhiên, lực bạn còn yếu quá cho nên mới xãy hiện tượng TV tự động bất lên đó. NN nghĩ bạn chưa thấy đâu, còn những chuyện còn kinh hồn hơn nửa, chẳng hạn, mình rút dây điện ra mà cái tivi nó vẫn “mở” mới còn đáng sợ hơn nửa đó.

Bạn qua bên đó thường, vậy bạn có thể vào chùa Phật vàng, hay Phật Ngọc, hay những chùa trong Bangkok rồi thỉnh một hình Phật và nhờ sư thầy trì chú vào là có thể giúp cho bạn được rồi, nhưng phải giữ tinh khiết dữ lắm bằng không sẽ bị “no đòn” đó. Hay bạn có thể dùng hình Đức Quán Thế Âm nhờ sư thầy trì phép vào cũng được. Và pháp lực bên Nam Tông là vậy đó, dòng hộ pháp bên đó có chuyện gì là ra tay cái một à.

Vài hàng góp vui.

Thân
NN