Có 1 câu chuyện như vầy :
Thường tại tây tạng , mỗi năm người ta hay tổ chức 1 cuộ thi , xem ai đã thành tựu lửa tam muội . Họ gọi các yogi rồi vắt những cái chăn ướt nước tuyết lên yogi . Ai mà có thể làm khô được 18 cái chăn lạnh nước đá sau 1 đêm thì sẽ được mặc 1 chiếc áo vải . Giống như của tổ Milarepa vậy .Đây là 1 truyền thống của phái Kaguypa ) áo vải ()

Người tập Nội hỏa thực ra là kéo hỏa xà ( nguồn năng lượng mà n` tập yoga hay gọi là cundalini ) lên . Luồn hỏa xà này nằm tại vùng giữa luân xa số 1 và luân xa số hai . Nhưng nếu đưa luồng hỏa xà này lên chệch hướng các luân xa . có thể bị điên loạn bất ngờ . Mà trong TQ được gọi là Tẩu hỏa nhập ma .

Cho nên KC nói là Không có Thầy truyền dạy kỹ lưỡng mà tu Lửa Tam Muội thì sẽ có thể bị nguy hiểm. rất đúng .

Nhưng có 1 điều lợi ích nhất là khi chúng ta tiếp cận tử ( lúc hấp hối ) người hay tập tumo có thể tự đưa dòng Tâm thức ( thực sự thì phật giáo tây tạng quan niệm rằng tâm thức chúng ta có thể cô đọng lại thành giọt ) có thể kéo giọt này lên qua luân xa 7 thì cũng có thể giải thoát ( nếu quý vị có định lực ) hoặc theo đạo khác thì có thể sanh thiên giới )