Lại nói tiếp về lợi ích tụng kinh, niệm Phật.

- Tụng kinh, niệm Phật là chánh niệm. Vì sao không phải tiếng chó, tiếng mèo, mà phải là tiếng niệm Phật, tụng kinh? Bởi vì tụng kinh, niệm Phật có Phật lực gia trì, nhờ Phật lực mà có chánh niệm, dẫn dắt mình được chánh niệm. Thánh quả thì không nói, vì bản thân họ đã thành tựu rồi, bất cứ khi nào cũng là chánh niệm, luôn ở trong trạng thái chánh niệm. Nhưng người bình thường sẽ không được như vậy.

- Tụng kinh, niệm Phật có thể giúp hiểu nghĩa lý trong kinh. Thật vậy. Bạn tụng kinh, bạn sẽ thấy có nhiều kinh nói đại khái như: người tụng kinh này sẽ thông thuộc, nhớ lâu, và còn hiểu nghĩa lý trong kinh. Ví dụ như Kinh Địa Tạng, Kinh Dược Sư, Kinh Pháp Hoa. Mà thật sự là như vậy.

- Không cầu mà tự nhiên có, không thầy mà tự nhiên thông. Kinh Pháp Hoa viết như vậy, và tôi thấy như vậy.

- Tụng kinh, niệm Phật công đức lớn. Vì không chỉ bạn được lợi ích mà người xung quanh cũng được lợi ích (dù bạn không hề hồi hướng). Giống như bạn bố thí vậy đó. Bố thí pháp, bố thí ba la mật. Cho nên công đức lớn là vậy. Dù là hữu hình hay vô hình đều lợi ích.

Nam mô A Di Đà Phật.