Thôi , bay chi mõi cánh hai tay , qua nhà lão huynh , rồi lão huynh cho mượn chiếc xe đạp , mà đạp cũng đở mỏi chân . Mà lên trên thì nhớ đường về , kẻo không thì các nàng tiên nữ dụ dổ ở lại , mà khi về là phiền phức với bé Linh Xinh đó nha lão đệ.
Thôi , bay chi mõi cánh hai tay , qua nhà lão huynh , rồi lão huynh cho mượn chiếc xe đạp , mà đạp cũng đở mỏi chân . Mà lên trên thì nhớ đường về , kẻo không thì các nàng tiên nữ dụ dổ ở lại , mà khi về là phiền phức với bé Linh Xinh đó nha lão đệ.
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks