Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulaiphatto Xem Bài Gởi
Tối qua nằm ngủ,tôi thấy tôi xuất hồn đi tới bình thuận là nơi ở của honinh,xem xét ra sao rồi.Anh ta khiếp cơ cho nên chuồn êm đó đạo hữu annhang.

Tình hình có thể là anh ta đang huy động và dùng binh pháp tôn tử để tỉ thí,hiện nay đang suy nghĩ kế sách để ban ra nhưng chưa có đáp án nào,thì mọi người ở trong dd này,cứ tiếp tục spam thoải mái,khi nào đạo sĩ honinh vào tính sau.

Sẵn có mấy lời dành cho đạo sĩ honing còn có 1 tên gọi khác đó là tự trung,đạo hữu đã thách đấu thì nhớ giữ lời thầy tổ nhé,còn nếu mà xin thua thì lên đây gõ lời.Đừng có dùng chiêu đánh cỏ động rắn nhé
Quỷ cốc tử cho rằng :khi t́nh thế bất lợi cho ta ,ta phải dùng trăm phương ngàn kế để hàm dưỡng sức mạng tinh thần ,và chỉ khi nào sức mạnh tinh thần của ta hùng hậu th́ mới có thể Xoay chuyển càn Khôn.