Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
Tuệ level cao có đặc tính Thấy ngay tại thời điểm đó - Khi có sự tiếp XÚC với lục trần.
Thơ văn cũng vậy - Này người ta gọi " Tức cảnh sinh tình" cũng đây mà ra, khi đó các vần thơ mới có nội hàm sâu xa. Còn ngồi một chỗ mà nặn ra thơ, thơ đó giống như người học vẹt, biết cách gieo vần (lý thuyết) nhưng không có nội hàm (người ta hay gọi không có hồn).
Tôi cũng có dạo thích làm thơ, thậm chí nặn tượng, điêu khắc, thích những thứ tinh xảo.... Nhưng cũng là đã lâu rồi...

Chìm sâu vào cảm xúc của nghệ thuật sẽ khó kiểm soát trạng thái tâm, ngược với pháp tôi đang hành. Một khi chưa thoát ra được tôi sẽ không làm. Nên giờ tôi dùng thời gian vào những việc thiết thực hơn.

Hơn nữa Đức Phật thị hiện ở thế gian đã rất lâu rồi, không XÚC được để mà sinh thơ. Giờ XÚC được với PHÁP mà ngài để lại cho hậu thế thôi, do vậy mà nhiều vị thiền sư sau khi NGỘ PHÁP Thường sinh thơ.

Tôi thích bài này : https://www.dhammatalks.net/Vietname...ung_dao_ca.htm

Với tôi việc cần làm bây giờ là tạo sự cân bằng
Tuệ giải thoát và tâm giải thoát cần song hành để tiến đến mục đích cuối cùng.

Đọc kinh nguyên thủy giúp trí tuệ hiểu biết tăng trưởng. Biết việc cần làm, nên làm, tự tạo cho mình cái GIỚI

Lên diễn đàn này như bạn aptruong nói, giúp review lại trí tuệ mình, nhưng nó cũng kèm phiền não nhiều - (nên bỏ cang tốt)

Đi áp dụng các trí tuệ hiểu biết vào thực tu chính là giúp tăng trưởng tâm giải thoát.

Tâm giải thoát - Định sâu lại giúp Tuệ giác phát triển.
Tuệ giác lại đi soi sáng đường đi, giúp cho cái GIỚI cành chuẩn xác hơn, vi tế hơn.

Cái vòng tròn này cứ thế vận động. Giống như hình thái cực của đạo gia vậy.

Vòng tròn bên ngoài là GIỚI - Ranh giới phân chia những việc nên làm và những việc không nên làm.
Trong vòng tròn đó có 2 hình thái luôn vận động: TÂM Định VÀ TUỆ Giác.

Tại chỗ TÂM có mắt cá là sự thoát khỏi ràng buộc của tâm khỏi các sự ô uế (tham sân si...) - TÂM GIẢI THOÁT

và nửa bên TUỆ cũng vậy. Chỗ mắt cá là các sự hiểu biết, thấy biết như thật, không bị các hiểu biết lệch lạc che mờ thoát khỏi các ràng buộc của ngu si - TUỆ GIẢI THOÁT.
Tâm giải thoát + TUỆ giải thoát lại đi hình thành một vòng tròn GIỚI mới ở cấp độ vi tế hơn dần dần tiến tới..... Sự giải thoát rốt ráo không còn sự phân biệt.

Bạn chắc ít đọc kinh nguyên thủy, tôi cũng vậy, mới bắt đầu nghiên cứu kinh nguyên thủy mấy tháng nay, thời gian dành cho đọc kinh không nhiễu cũng học hỏi được nhiều cái. Hôm nay đọc được đoạn kinh này khá hay, tặng cho bạn nếu bạn chưa được đọc:


Còn để tâm tĩnh lặng, mình có lời khuyên bạn nên lên youtube mở các video của ngài Ajahn Chah, nghe hiểu càng tốt, không hiểu chỉ nghe xong rồi ngủ, cũng giúp cho tâm tĩnh lặng rất nhiều
Cảm ơn bạn về những lời khuyên.
Bạn còn lưu lại bài thơ nào không? nếu có bạn hãy post lên để tôi được đọc. Tôi đọc thơ của bạn @aptruong thấy rất hay, cảm nhận bạn ấy đã thông suốt quá trình tu học nên mới làm ra được như vậy.
Xin cảm ơn bạn!