Thì đúng rồi, Ngũ Uẩn chỉ là sự chia nhóm của Tâm.
Sự phân nhóm đó cũng chỉ là giả tạm. Là sản phẩm của Vô Minh huân tập.
Quay lại với chữ Không kia.
bạn thấy gì Kỳ Diệu nữa?
Thì đúng rồi, Ngũ Uẩn chỉ là sự chia nhóm của Tâm.
Sự phân nhóm đó cũng chỉ là giả tạm. Là sản phẩm của Vô Minh huân tập.
Quay lại với chữ Không kia.
bạn thấy gì Kỳ Diệu nữa?
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks