Tôi nói cái này không phải để phủ nhận aptruong mà là cách hiểu của tôi, là nhận thức của tôi
Sắc Thọ Tưởng hành thức.... đó là một qui trình cảm nhận thế giới vật chất bên ngoài của mọi sinh vật hữu tình.
Tâm thì có 2 hướng: nội tâm và ngoai tâm; tiếp thu ngoại cảnh bằng 5 con đường gọi là ngũ quan; Sự vật hiện tượng chính là Sắc, qua cảm thọ, rồi đến Tưởng rồi đến hành rồi sanh ra Thức. Thức lưu lại ở tâm gọi là Tang thức. Thức sẽ được Tưởng gọi ra khi lần sau tiếp cận...
Chứ NGỦ UẨN chẵng phải là gì ghê gớm cả.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks