Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenvutungson78 Xem Bài Gởi
HÙ, HỀ HỀ HỀ

ANH CHẲNG CÓ BÀ CON GÌ RÁO HẾT, CHÚ YÊN TÂM

CHỈ HƠI BỰC LÀ HÔM ĐÓ CHÚ BỎ VỀ LÃNG NHÁCH, LÌ THÊM TÝ NỮA THÌ HAY, THÔI, ANH VỚI CHÚ NGỒI COI XEM TRẬN NÀY TRỜI CÓ XẬP HÔNG,CHỨ ANH THẤY TOÀN VÕ LA LÀNG HÔNG À:big_hug:

NẾU THÍCH THÌ HÔM NÀO GHÉ ANH NHẬU CHƠI, ANH SẼ NHẮN TIN Đ/C NHÀ ANH CHO CHÚ

Đánh bùa bằng ý chứ đâu phải như... uống thuốc mà chờ thấm. Tôi bị suy thận ngồi lâu đâu có được ngồi 4 tiếng đồng hồ là cố gắng tuyệt vời, vậy mà có nhiều người to mồm nói là do tôi bỏ bùa nó sợ quá phải bỏ về :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo