bui_ trần củng đồng tình với huynh colony các bậc ấy củng là các đấng tối cao, chúng ta dù theo 1 tôn giáo nào chi nủa , nơi đích đến là cái chân thiện mỷ
nhưng đây là theo suy nghỉ của bui_tràn về việc của hoa_sen hỏi ,theo đệ thì mổi chúng ta đều có 1 niềm tin nơi bản thân mình , hay 1 đấng huyền năng nào ,thì từ cái niềm tin đó đả biến thành sức mạnh để vược qua tất cả ,việc đó thì những huynh nào tu theo thiền tông điều biết cả, va 2 những thứ bùa chú ấy đối với chúng ta không biết rành về nó thì đa số ai cũng sợ cả ,và theo tiểu đệ cái mà giúp ta vược qua hay vướng lại chính là cái sức mạnh của nội tâm ta và nó có được nhờ đâu , đó chính là niềm tin và lòng dũng cảm,dù là bất cứ tôn giáo nào không có nhửng thứ nào khi đối mặt với những thứ huyền bí ấy đều bị mê hoặc hay bị chi phối
chúc các huynh luôn thành công trên đương đi đến tương lai
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks