Năm lên cấp 2 nhỏ bạn thân tôi có 1 người anh đi lính chế độ cũ đi hành quân bị bắn chết,lúc chết vào tháng tư và lúc đó anh nó được 19 tuổi.
Khoảng 2 năm sau ,nó có 1 người chị ,vì quan hệ với người khác có thai người ta không nhìn nên chị nó mua thuốc ngũ uống tự tử chết ,lúc đó cũng vào tháng tư ,chị nó được 19 tuổi.
Một vài năm sau nữa nó có người chị bị bệnh mộng du,lúc tỉnh chị sợ người ta cười (vì sợ không biết lúc mộng du chị làm những gì) nên trong lúc quẩn trí chị đâm đầu ra xe ,bị bánh sau xe tải cán chết.Lúc đó cũng vào tháng 4 ,chị nó cũng đúng 19 tuỗi.
Gia đình nó chỉ còn lại nó và hai đứa em trai còn nhỏ>Năm nó được 17 tuổi nó nói với tôi Má nó đi coi Thầy người ta nói anh em nó bị chết trùng ,miếng đất gia đình nó đang ở rất xấu,nếu Ba Ma nó không dời nhà đi thì anh em nó lên đến 19 tuổi cũng bị chết như các anh chị nó>Vài tháng sau thì gia đình nó dời về quê ở ,nó thì chuyển trường theo gia đình .Hơn 10 năm sau tôi gặp lại nó,nó đã có gia đình cuộc sống cũng ổn,hai em trai nó cũng bình yên ,Ba Má nó cũng mạnh khỏe .Tôi nhắc lại chuyện cũ nó chợt rùng mình rồi nói "Không biết chuyện Thầy Bà đúng hay sai nhưng nghĩ về các anh chị nó sợ lắm,tới bây giờ cũng còn ám ảnh"
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks