kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Hình thể ấn tượng nhiều người đã thấy qua

  1. #1

    Arrow Hình thể ấn tượng nhiều người đã thấy qua

    Xin mọi người giải thích giùm loại hình thể này:
    Người nhìn thấy hình thể này dù ở bất kì trạng thái nào, dù khỏe khoắn hay mệt mỏi; thanh thản hay lo lắng; đứng ngồi nằm đều có thể thấy nói chung không kể trạng thái trước đó.
    * Đặc điểm chung: là một khuôn mặt to như cái bánh xe hơi, thường mặt đối mặt với "người bị thấy" từ 1 tấc tới 1 thước! :skull:
    * Đặc điểm riêng:
    1. Khuôn mặt ấy đen xì, lỗ rổ tổ ong nhưng các lỗ lại rất to
    2. Khuôn mặt rằn ri gồm đỏ đen hoặc xanh đỏ( người thấy loại này cho biết thường có thêm 2 răng nanh rất dài)... chỉ biết hai loại đó thôi!
    *Cách thức hoạt động của hình thể: nhìn chằm chằm vào "người bị thấy" từ khoản cách 1 tấc tới 1 thước như nói ở trên. "Người bị thấy thường quai hàm đơ cứng( vì quá hãi mà!), đôi chân như nặng thêm trăm kí, cố gắng thì gào thét trong trạng thái đơ cứng như vậy thì ngay lập tức hoặc từ 5 tới 15z sau thì nó sẽ biến mất. Chung quy thì nhiều người thấy cho biết thứ đó không đè cũng như không bóp cổ mà cứ nhìn chằm chằm như vậy thôi!!!:skull::i_dont_want_to_see:
    Vậy xin trình bày ra trên đây để mọi người giải thích giúp (cũng không biết là vấn đề khoa học hay tâm linh...) Xin cao nhân hiểu biết chỉ giúp cách đề phòng và xử lí khi gặp hình thể như vậy(dẫu biết tưởng tượng trong đầu thôi cũng muốn vãi ra quần):tongue:

  2. #2

    Mặc định

    cái đó ngta gọi là Bóng đè áh ! nhưng Salad nghĩ chắc là ông kẹ thì đúng hơn ! hihi... đùa vui chút nha ! Kẹ đừng giận hén !
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ông Kẹ Xem Bài Gởi
    Xin mọi người giải thích giùm loại hình thể này:
    Người nhìn thấy hình thể này dù ở bất kì trạng thái nào, dù khỏe khoắn hay mệt mỏi; thanh thản hay lo lắng; đứng ngồi nằm đều có thể thấy nói chung không kể trạng thái trước đó.
    * Đặc điểm chung: là một khuôn mặt to như cái bánh xe hơi, thường mặt đối mặt với "người bị thấy" từ 1 tấc tới 1 thước! :skull:
    * Đặc điểm riêng:
    1. Khuôn mặt ấy đen xì, lỗ rổ tổ ong nhưng các lỗ lại rất to
    2. Khuôn mặt rằn ri gồm đỏ đen hoặc xanh đỏ( người thấy loại này cho biết thường có thêm 2 răng nanh rất dài)... chỉ biết hai loại đó thôi!
    *Cách thức hoạt động của hình thể: nhìn chằm chằm vào "người bị thấy" từ khoản cách 1 tấc tới 1 thước như nói ở trên. "Người bị thấy thường quai hàm đơ cứng( vì quá hãi mà!), đôi chân như nặng thêm trăm kí, cố gắng thì gào thét trong trạng thái đơ cứng như vậy thì ngay lập tức hoặc từ 5 tới 15z sau thì nó sẽ biến mất. Chung quy thì nhiều người thấy cho biết thứ đó không đè cũng như không bóp cổ mà cứ nhìn chằm chằm như vậy thôi!!!:skull::i_dont_want_to_see:
    Vậy xin trình bày ra trên đây để mọi người giải thích giúp (cũng không biết là vấn đề khoa học hay tâm linh...) Xin cao nhân hiểu biết chỉ giúp cách đề phòng và xử lí khi gặp hình thể như vậy(dẫu biết tưởng tượng trong đầu thôi cũng muốn vãi ra quần):tongue:


    Trước kia mình cũng thường bị, lúc đó trước nhà hàng xóm bên phải nhà mình, ngay bờ rào nhà mình có 1 cây tràm rất to. Nhà mình có 1 cái ván ngoài hiên, nếu nằm quay đầu ra hướng cây là bị thấy. lúc đó mình mới 7 tuổi thôi. Nói thêm là bên trái nhà mình là 1 lò mổ trâu, bò. Bên cạnh nữa là 1 lò mổ heo T_T

    Sau gần 10 năm lục đục giải tỏa, di dời mà k thấy dấu hiện nào của việc thực hiện, cách đây 3 năm, hàng xóm cũ của mình cưa cái cây tràm đi để xây hàng rào, thì bà cụ thân sinh của chú hàng xóm bệnh nặng 1 thời gian rồi mất. Sau đó những người đi làm thuê ở xóm cũ của mình thường thấy bà cụ và nhìu ng khác ngồi ở gốc cây T_Tsurrender

  4. #4

    Mặc định

    cái này bên về phía Tâm Linh,"theo môn trường phái đệ học" nếu trường hợp như vậy thì huynh hãy Niệm 3 Câu Phật Hiệu.hì hì ,nếu hổng biến mất thì cũng chịu

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vulinhquoc Xem Bài Gởi
    cái này bên về phía Tâm Linh,"theo môn trường phái đệ học" nếu trường hợp như vậy thì huynh hãy Niệm 3 Câu Phật Hiệu.hì hì ,nếu hổng biến mất thì cũng chịu
    Cho Ông Kẹ hỏi niệm thế nào vậy bạn? Cảm ơn.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ông Kẹ Xem Bài Gởi
    Cho Ông Kẹ hỏi niệm thế nào vậy bạn? Cảm ơn.
    hì hì:vâng câu phật hiệu chúng đệ thì giản đơn thôi ạ:"Nam Mô A Di Đà Phật" nhưng mà lúc đọc câu phật hiệu lúc đó thì có môt luồng khí nóng chảy từ đầu đến sống lưng" theo cảm nhận của đệ" cùng theo đó là một ánh sáng kèm theo... dạ nhưng thưa huynh,cảm giác khi đọc câu phật hiệu đó mỗi người đọc một khác ạ( vì trong hoàn cảnh đó ấy ạ) mạo phép nói với huynh rằng đọc nặng trĩu người ấy ạ... tùy cơ duyên khi đọc ạ.tin hay không thì huynh phải thử.
    than vql

  7. #7
    Đai Xanh Avatar của bedixedap
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Ấp Văn Hóa....
    Bài gởi
    186

    Mặc định

    Sao tui đọc câu Phật Niệm đó mà chẳng thấy cảm giác gì hết zậy ta...Mấy hôm trước sang nhà bạn ngủ bị bóng đè...sợ gần chết làm cả đêm ko dám ngủ tiếp...hix..hix...

  8. #8

    Mặc định

    Theo như bạn tả sao giống một loại ma mà dân trong tù hay gặp và gọi đó là MA MẶT MÂm quá vậy ta? Hông lẽ là loại đó? Mà theo như mô tả thì hai người đối diện với nhau thì người này thấy người kia như vậy rồi 2 người cùng hét lên rồi đôi ngã chia ly ( chạy mất dép )...
    Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.
    Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Nam mô tát đá nẫm, tam miễu tam bồ đà câu chi nẫm, đát điệt tha, án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha, bộ lâm. Nguyện tiêu tai chướng; Nguyện giáng cát tường; Nguyệt trưởng thiện căn; Nguyện sinh Tịnh độ.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bedixedap Xem Bài Gởi
    Sao tui đọc câu Phật Niệm đó mà chẳng thấy cảm giác gì hết zậy ta...Mấy hôm trước sang nhà bạn ngủ bị bóng đè...sợ gần chết làm cả đêm ko dám ngủ tiếp...hix..hix...
    dấu ngón tay cái lại ngũ hay là còn thức

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_Hue Xem Bài Gởi
    Theo như bạn tả sao giống một loại ma mà dân trong tù hay gặp và gọi đó là MA MẶT MÂm quá vậy ta? Hông lẽ là loại đó? Mà theo như mô tả thì hai người đối diện với nhau thì người này thấy người kia như vậy rồi 2 người cùng hét lên rồi đôi ngã chia ly ( chạy mất dép )...
    mọi người nhìn nhau đều thấy mặt nhau như vậy ''PHÉP ẾM''

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ông Kẹ Xem Bài Gởi
    Xin mọi người giải thích giùm loại hình thể này:
    Người nhìn thấy hình thể này dù ở bất kì trạng thái nào, dù khỏe khoắn hay mệt mỏi; thanh thản hay lo lắng; đứng ngồi nằm đều có thể thấy nói chung không kể trạng thái trước đó.
    * Đặc điểm chung: là một khuôn mặt to như cái bánh xe hơi, thường mặt đối mặt với "người bị thấy" từ 1 tấc tới 1 thước! :skull:
    * Đặc điểm riêng:
    1. Khuôn mặt ấy đen xì, lỗ rổ tổ ong nhưng các lỗ lại rất to
    2. Khuôn mặt rằn ri gồm đỏ đen hoặc xanh đỏ( người thấy loại này cho biết thường có thêm 2 răng nanh rất dài)... chỉ biết hai loại đó thôi!
    *Cách thức hoạt động của hình thể: nhìn chằm chằm vào "người bị thấy" từ khoản cách 1 tấc tới 1 thước như nói ở trên. "Người bị thấy thường quai hàm đơ cứng( vì quá hãi mà!), đôi chân như nặng thêm trăm kí, cố gắng thì gào thét trong trạng thái đơ cứng như vậy thì ngay lập tức hoặc từ 5 tới 15z sau thì nó sẽ biến mất. Chung quy thì nhiều người thấy cho biết thứ đó không đè cũng như không bóp cổ mà cứ nhìn chằm chằm như vậy thôi!!!:skull::i_dont_want_to_see:
    Vậy xin trình bày ra trên đây để mọi người giải thích giúp (cũng không biết là vấn đề khoa học hay tâm linh...) Xin cao nhân hiểu biết chỉ giúp cách đề phòng và xử lí khi gặp hình thể như vậy(dẫu biết tưởng tượng trong đầu thôi cũng muốn vãi ra quần):tongue:
    cúng cơm canh cho họ, quanh nhà có cây cao, ao hồ, sau khi cúng bảo họ đi tìm nơi tu hành, tốt nhứt là mời thầy tụng rước vong về chùa cúng trong thời gian mà mình thấy, hết thấy rồi đốn cây, lấp ao đi

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi diemvuonglenh Xem Bài Gởi
    dấu ngón tay cái lại ngũ hay là còn thức
    khi bị và thoát ra rồi thì lật gối lại nắm ngón tay cái giấu trong lòng bàn tay nói "MÔ PHẬT khi bị"

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. Chí Phèo
    By Bin571 in forum Nam Cao
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 17-12-2010, 08:53 PM
  3. THAM ÁI
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 01-12-2010, 10:40 AM
  4. GIỮ LỜI HỨA
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 27-08-2010, 01:13 PM
  5. giơi thiêu
    By daithuynguu in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 08:06 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •