
Nguyên văn bởi
vo-dinh
1/ Khi chưa có trời đất ta là cái gì ?
2/ Trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi bản lai của ta như thế nào ?
3/ Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, là cái gì ?
4/ Vạn pháp qui một, một qui chỗ nào ?
5/ Sanh từ đâu đến, chết đi về đâu ?
------------------------------------------------------------------------
Câu này giống như sau ,khi sanh ra con người có mê ko???tất cả lục trần mình chưa biết lấy đâu nhiễm , lấy đâu tham muốn ,ko nhiễm ,ko tham muốn , ko phân biệt ,mà làm sao tác tạo nghiệp , ko tác tạo nghiệp làm sao có hối hận , có giác ngộ tu .
tốt hay xấu ở về sau là nhờ hôm nay mình ko tạo nghiệp , ko gây nhân quả , nên ko phải chạy theo trả nợ của chính mình vay , hiểu ko nhất là người sư đệ lơ mơ chú xiểu
Bookmarks