Từ khi tôi đăng ký nick VôPháp cho tới nay 1 năm có thể hơn chút, tôi chưa bao giờ kêu ai là thằng hay con, ai tôi cũng nghĩ là ngang hàng với tôi, tôi điều xưng là ông.
Tôi chưa bao giờ buồn cười như nick cuonphong. Sống trên đời phải ngay thẳng, nam nhi đại trượng phu làm việc không thẹn với lượng tâm, để về già nếu có con cháu, nó hỏi :"ông ơi ông là người tốt hay là người xấu vậy ông?" lúc đó mà ngẩn cao đầu trả lời cho con cháu nó nể.
Còn về việc MOD hay admin xóa topic của tôi thì cũng không sao cái đó là quyền của mấy ông vì tôi là khách còn mấy ông là chủ nhưng hảy nhớ còn rất nhiều người lớn tuổi có kiến thức tham gia diễn đàn này từ đầu điều biết việc ... như thế nào và sẽ hiểu vì sao MOD và ADMIN xóa những topic của ai nói về việc này, và hảy đặc vị trí của mình vào vị trí của những người bị lừa tiền mất tật mang, có thể cả gia đình li táng...và hãy nghĩ đến những người mẹ người cha có con bị lừa, tiền mất, tương lai u mờ.
Các ông có thể xóa thread này nhưng sự thật mãi mãi không bao giờ bị xóa.
Khá khen cho những lời nói chân thật,ta thích những người quân tử.
Bookmarks