Vậy là cô ấy có 2 bé đỏ . Sao không đi gọi 2 bé lên mà hỏi trực tiếp .
2 bé sơ sinh chết đi thiêng lắm và thường là lưu luyến cha mẹ nên khó đi .
Mẹ của bạn mình cũng thế , trước cũng bỏ một đứa , đi gọi nó , nó lên nó bảo cha mẹ chả quan tâm gì tới cả , nó bảo sáng sớm ra dọn hàng giúp cha mẹ , đem khách về cho cha mẹ mà đến cái ăn cha mẹ cũng không cho :D , cuối cùng nó tủi thân làm lộn tùng phèo lên xong đi gọi mới biết .
Khổ vậy đấy .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks