kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: xin giup do

  1. #1

    Mặc định xin giup do

    xin cac su huynh gop i gium

    --------------------------------------------------------------------------------

    Xin chao cac su huynh , cac vi cao nien dang kinh va toan bo anh chi em trong TGVH . Em co mot viec muon nho cac vi chi gium . Xin chan thanh cam on truoc .
    Chuyen la , em co mot nguoi ban gai , vua moi qua doi cach day khogn lau ( 9 thang ) . Co ay tu tu ma qua doi , chuyen kha dai nen chi xin tom luoc o day . Em rat buon kho va hy vong cugn nhu nhan thuc rang gio day co ay da ra di khong con tro lai nua , cung nhu gio day co ay that can den su giup do cua em . Trong thoi gian 49 ngay thi co mot hom dang cung that thi co ay ap vong vao mot co gai tre va cho Me co ay biet la co ay da duoc len TROI roi . Luc do chi khoang 3 tuan sau khi co ay mat , cac thay trong chua luc do giai thich rang co the co ay da duoc len mot tang troi thap , co the di ve thoai mai . Nhung theo nhieu bai viet ma em suu tam duoc thi nhung nguoi chet vi tu tu nhu co ay hoi kho khan de ma di sieu thoat . Gan day em co nho mot nguoi Chi gai o VIETNAM ( em dang o usa ) den nho co HAI BON ( THU DUC ) goi vong co ay ve de hoi cho biet va hy vogn qua do co the biet duoc xem co ay o dau ( chinh xac ) de co the giup cho co ay neu co ay can thi duoc Co HAI cho biet la khogn goi vong duoc vi khong tim thay co ay o duoi AM PHU . Nhu vay thi gio day co ay thuc su dang o dau ???? Binh thuong co ay la mot nguoi rat tot , hien hau va it noi khogn lam hai den ai ca va cugn khogn co i xau voi bat ki nguoi nao . Xin cac huynh , va cac vi truong lao chi giao giup de nhan dip thang 7 nay ( thang XA TOI VONG NHAN ) em co the lam duoc gi cho co ay thi em se tan suc de ma lam . Xin cam on cac vi rat nhieu . Nhan day cugn xin noi them la em la mot nguoi dao CONG GIAO va co ay la nguoi PHAT GIAO nen luc co ay mat em da xin quy y theo PHAT de co the cau nguyen cho co ay mot cach hieu qua hon . Mong cac vi su huynh de va cac truong boi chi giao cho a . Em xin biet on rat nhieu . Em xin MOB neu em co pót bai sai cho xin MOB giup di chuyen gium , xin cam on

  2. #2
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Đề nghị post bài có dấu . Nếu không sẽ bị xóa .

    Tiện hỏi luôn , cô ấy tự tử trong trường hợp như thế nào và việc chôn cất ra sao , táng xuống đất hay hỏa táng .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  3. #3

    Mặc định

    viết ko có dấu BCD thật tình không đọc được và cũng không hiểu được

  4. #4

    Mặc định Đả sửa lại có dấu

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bachchanduong Xem Bài Gởi
    viết ko có dấu BCD thật tình không đọc được và cũng không hiểu được
    Xin lổi BCD , bài có dấu đây ạ



    xin các sư huynh góp í giùm

    --------------------------------------------------------------------------------

    Xin chào các sư huynh , các vị cao niên đáng kính và tòan bộ anh chị em trong TGVH . Em có một việc muốn nhơ` các vị chỉ giùm . Xin chân thành cãm ơn trước .
    Chuyện là , em có một người bạn gái , vừa mới qua đời cách đây không lâu ( 9 thang ) . Cô ấy tự tử mà qua đời , chuyện khá dài nên em xin phép chỉ tóm lược ở đây . Em rất buồn khổ củng như nhận thức rằng giờ đây cô ấy đả ra đi không còn trở lại nửa , củng như giờ đây cô ấy thật cần đến sự giúp đở của em . Trong thời gian 49 ngày thì có một hôm đang cúng thất thì cô ấy áp vong vào một cô gái trẻ và cho Mẹ cô ấy biết là cô ấy đả được lên TRỜI rồi . Lúc đó chỉ khỏang 3 tuần sau khi cô ấy mất , các thầy trong chùa lúc đó giải thích rằng có thể cô ấy đả được lên một tầng trời thấp , có thể đi về thỏai mái . Nhưng theo nhiều bài viết mà em sưu tầm được thì nhửng người chết vì tự tử như cô ấy hơi khó khăn để mà đi siêu thóat . Cô ấy tự tư bằng cách thắt cổ . Việc an táng là chôn xuống đất Gần đây em có nhờ một người Chị gái ở VIỆTNAM ( em đang ở usa ) đến nhờ cô HAI BON ( THỦ ĐỨC ) gọi vong cô ấy về để hỏi cho biết và hy vọng qua đó có thể biết được xem cô ấy ở đâu ( chính xác ) để có thể giúp cho cô ấy nếu cô ấy cần thì được Cô HAI cho biết là không gọi vong được vì không tìm thấy cô ấy ở dưới ÂM PHỦ . Như vậy thì giờ đây cô ấy thực sự đang ở đâu ???? Bình thường cô ấy là một người rất tốt , hiền hậu và ít nói không làm hại đến ai cả và củng không có í xấu với bất kì người nào . Xin các huynh , và các vị trưởng lảo chỉ giáo giúp để nhân dịp tháng 7 này ( tháng XÁ TỘI VONG NHÂN ) em có thể làm được gì cho cô ấy thì em sẻ tận sức để mà làm . Xin cám ơn các vị rất nhiều . Nhân đây em củng xin nói thêm là em là một người đạo CÔNG GIÁO và cô ấy là người PHẬT GIÁO nên lúc cô ấy mất em đả xin quy y theo PHẬT để có thể cầu nguyện cho cô ấy một cách hiệu quả hơn . Mong các vị sư huynh đệ và các trưởng bối chỉ giáo cho . Em xin biết ơn rất nhiều . Em xin MOB nếu em có pót bài sai chổ xin MOB giúp di chuyển giùm , xin cám ơn

  5. #5
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Cô ấy tự tử ắt hẳn là có lý do .
    Và lý do đó thật sự cực kỳ buồn và có cái gì đó ảnh hưởng rất nặng nề tới tâm lý .
    Bạn phải biết rằng tự tử bằng thắt cổ là cách chết đau đớn nhất , cực kỳ đau đớn . Chuyện thắt cổ tự tử còn dính vào cả ma thần vòng nữa đấy .

    Thực sự cô Hai Bon nói rằng cô ấy không ở dưới âm phủ thì ắt hẳn sẽ có vài nguyên nhân .
    Cơ thể con người là dạng hữu hình , linh hồn là dạng vô hình .
    Cơ thể con người sinh ra là để linh hồn đó trú vào để tiến hóa .
    Muốn tiến hóa lên cao phải trải qua nhiều thử thách , việc xuống trần gian làm người là một thử thách rất lớn vì ở dưới trần có đủ hỷ nộ ái ố , vật chất , danh vọng , ham muốn , quyền lực ... Những cái đó nó sẽ cản trở quá trình tiến hóa của ta .

    Khi con người sinh ra thì nó đã phải chịu đủ lý giáo điều để làm nên cái gọi là đạo đức . Đã là con người phải làm tròn bổn phận đạo đức đó .Nếu không sẽ không đi đâu được mà khi chết sẽ bị trôi trong cái vòng luẩn quẩn đó là luân hồi .
    Việc bạn ấy chết tự tử sẽ bị cho là tự giết bản thân mình , rời bỏ cha mẹ người thân , sống ích kỷ và hẹp hòi khi chỉ nghĩ đến mình.... Cái đó sẽ dày vò bản thân người đã mất , nó còn kinh khủng hơn là bị quẳng vào vạc dầu dưới địa ngục .
    Có những vong hồn bảo rằng thà cho tôi xuống địa ngục chịu hành hình còn hơn là bị tra tấn về tâm lý như thế .

    Bạn ấy tự tử ắt hẳn trên trần đã chịu nhiều áp lực về tâm lý , xuống đó sẽ còn bị nặng hơn . Việc không gọi được bạn ấy là điều dễ hiểu .
    Bạn không nên đau buồn làm gì , sống tốt , sống thiện , làm phúc đức chuyển hóa cái công đó cho bạn của bạn sẽ tốt hơn .
    Và người chết rồi không thể làm gì được đâu , chỉ có người sống thôi .Bạn không cần phải gọi vì bạn gọi sẽ khiến bạn ấy đau khổ thêm .Cứ để bạn ấy tu tập ở dưới đó , khi nào sang cát gọi lên là được .

    Sau khi sang cát cô ấy sẽ bớt đau khổ hơn nhiều và lúc đó hãy bảo cô ấy đi tu tập , vào chùa hoặc xin đi học , đi hầu ở quan nào đó sẽ giúp cho cô ấy nhiều hơn .

    Bạn là người đạo công giáo thì hãy cứ theo cái đạo của bạn , không cần phải chuyển đổi vì công giáo hay phật giáo đều chỉ là một mà thôi .
    Cái mà người đã mất muốn là người còn sống hãy sống và làm tròn cái bổn phận đạo đức của mình kia .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  6. #6
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pp94606 Xem Bài Gởi

    ...

    Xin các huynh , và các vị trưởng lảo chỉ giáo giúp để nhân dịp tháng 7 này (tháng XÁ TỘI VONG NHÂN ) em có thể làm được gì cho cô ấy thì em sẻ tận sức để mà làm.

    Xin cám ơn các vị rất nhiều . Nhân đây em củng xin nói thêm là em là một người đạo CÔNG GIÁO và cô ấy là người PHẬT GIÁO nên lúc cô ấy mất em đả xin quy y theo PHẬT để có thể cầu nguyện cho cô ấy một cách hiệu quả hơn.

    Xin cám ơn
    Tôi thật sự xúc động trước tấm chân tình của bạn. Tôi có một vài ý kiến:

    Bạn nên sắm sanh lễ vật để cúng dường chư Tăng ở một ngôi chùa nào đó gần nơi bạn ở và cầu xin chư Tăng tụng niệm để cứu cô bạn gái xấu số thoát khỏi khổ cảnh thì may ra cô ấy sẽ được siêu thoát.

    Tôi nói ra điều này có lẽ sẽ làm cho bạn buồn hoặc âu lo: những người tự tử do thắt cổ đều trở thành quyến thuộc của Thần vòng. Và theo tôi biết thì chư Tăng rất e ngại đụng đến, thậm chí còn né tránh; còn thầy Pháp thì chạy làng, không dám hó hé...

    Dù sao thì cũng tận nhân lực mới tri thiên mệnh chứ, phải không bạn?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Làm ăn thất bại...Xin các bạn giúp dùm.
    By chimdada in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 18-08-2010, 07:49 PM
  2. Xin su tro giup cua cac ban
    By ngohieu in forum Thiền Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 03:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •