Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: triệu thỉnh hà bá hồ kim liên

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Sep 2008
    Bài gởi
    317

    Mặc định triệu thỉnh hà bá hồ kim liên

    • Ngày 20 tháng 8 báo điện tử viêtnam net.vn cùng các báo điện tử khác đồng loạt đưa tin về cụoc gọi vong tìm xác tại hồ Kim Liên với tiêu đề :
    • Dân náo loạn gọi hồn ma tìm xác tại hồ Kim Liên.




    • Xã hội
    • Ngày cập nhật 20/08/2010 0700
    Dân náo loạn gọi hồn ma tìm xác tại hồ Kim Liên
    Đang điều trị bệnh tâm thần, ông Đắc bỏ trốn khỏi khoa. Tìm kiếm không thấy, nghi ngờ ông Đắc đã nhảy xuống hồ, gia đình đã mời thầy cúng đến gọi hồn tìm xác, khiến khu phố quanh hồ Kim Liên náo loạn cả buổi sáng.
    Sự việc xảy ra sáng 19/8, tại khu vực hồ Kim Liên (ngõ 34 phố Phương Mai). Thông tin ban đầu cho hay, người được “cúng bái, gọi hồn” là ông Ngô Văn Đắc (53 tuổi, ở xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 17/8, ông Đắc đã tự ý đi khỏi bệnh viện.

    “Gia đình tá hoả tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy. Hôm nay, có một số thông tin cho rằng chú Đắc đã nhảy xuống hồ này nên gia đình đã tập trung về đây, lập mâm cúng, mong sớm tìm thấy xác chú ấy” - ông Ngô Văn Long, anh trai nạn nhân cho biết.

    Cùng với việc lập mâm cúng, một số anh em trong gia đình ông Đắc đã lội xuống hồ Kim Liên mò tìm nhưng cũng chưa thấy gì.





    Quanh khu vực hồ Kim Liên, nơi người nhà ông Đắc lập mâm cúng, khói hương nghi ngút. Một phụ nữ khoảng 40 tuổi được cho là thầy cúng, ngồi cúng vái lia lịa và luôn miệng cho rằng nạn nhân đang ở dưới hồ. Xung quanh khu vực cúng bái là hàng chục người thân của ông Đắc đứng ngồi chắp tay cúng vái, mắt hướng xuống hồ.

    Sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ, khiến khu vực này náo loạn. Sau khi đến xem và hiểu ra sự việc, nhiều người dân quanh hồ Kim Liên cho rằng khó có khả năng nạn nhân nhảy xuống hồ vì ngoài việc hồ Kim Liên có lan can, xung quanh hồ luôn có người qua lại.

    Cũng theo nhiều người dân ở xung quanh hồ Kim Liên, việc có đông người tụ tập và thắp hương khấn vái đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ, nhiều gia đình có trẻ nhỏ đã phải đóng cửa vì các cháu sợ. Một số hộ gia đình quanh hồ mê tín cũng đã lập mâm cúng bái trước nhà.
    Chia sẻ qua:
    Theo VietNamNet
    Lúc 12h cùng ngày Minh Thiên nhận đựoc một cuộc điện thoại của một phụ nữ nói có quen CUIYANG xin đựơc giúp đỡ tìm xác của người nhà đựơc cho là tự tử tại hồ Kim Liên. Đây là một việc không thể không giúp mặc dù lịch làm việc đã kín,xác định đây là một cuộc trợ độ của thánh thần nhằm cảm hoá chúng sinh biết trên đầu có Phật Thánh và có suy nghĩ đúng đắn hơn về thế giới siêu hình lên Minh Thiên quyết định nhận lời giúp thân chủ,chắp tay lên niệm ngũ bộ chú 7 lần Minh Thiên kính xin chư vị độ giáng xuống chỉ dạy,chư vị sau khi xem xét sự việc thì có cho biết là việc này có thể giúp đỡ cho thân chủ và không có ai tên là Ngô văn Đắc bị chết ở hồ Kim Liên cả.
    Lúc 14h Minh Thiên cùng Túân pcmc,Tuệ Minh,CUIYANG và gia đình nạn nhân đến chỗ hồ Kim Liên,sau khi hỏi rõ ràng nguyên nhân tại sao gia đình lại khẳng định là ông Đắc tự tử ở hồ Kim Liên thì gia đình cho biết như sau :
    Mấy ngày trước ông Đắc đang nằm điều trị tại bệnh viện Bạch mai khoa thần kinh thì bỗng nhiên mất tích, đồng thời có cái vong tự xưng là ngươì nhà ông Đắc nhập vào người thân trong nhà nói là ông Đắc đã tự tử chết ở hồ Kim Liên xác nằm úp sấp mặt dưói đáy hồ và dẫn cả gia đình tìm đường đến hồ Kim Liên( gia đình nhà nạn nhân sống ở Đan phưọng Hà tây cũ cách hồ Kim Liên 30 km ) ,gia đình đã mượn một thầy cúng đến cúng bái chiêng trống ầm ĩ và tổ chức cho người lặn xuống mò xác nhưng không thấy trước sự chứng kiến của dân phố và chính quyền sở tại,sau đó lại có một cái vong nhập vào ngưòi thân trong gia đình nói rằng là hiện nay có một cô gái 29 tuổi chết đuối dưới đáy hồ vì thương ông Đắc có cảnh ngộ giống như mình nên đã làm phép giấu xác ông ấy đi để ông ấy ở đây làm bạn với mình,bây giờ muốn tìm đựơc thì phải có một thầy cao tay mới phá nổi và đưa xác ông ấy lên,không hẹn mà Minh Thiên cùng Túấn cùng thốt lên : vậy thì chỉ có tỷ TAMI mới làm đựơc vụ này.
    Sau khi hướng dẫn gia đình đặt mâm lễ ở canh ven hồ và chỉ cần ba bốn người ngồi cùng như đang uống cà phê để tránh bà con tụ họp bàn tán,Minh Thiên bèn nhắm mắt kết ấn niệm ngũ bộ chú trượng thừa uy lực hội đồng phật thánh khấn cung thỉnh ngài thuỷ thần hà bá hồ Kim Liên lên,lời khấn vừa dứt hai tay Minh Thiên rung động chuyển một vòng tròn rồi đặt lên trên đầu gối và hai mắt mở tròn to,ngài thuỷ thần hà bá hồ Kim Liên đã giáng xuống và hỏi mọi người :
    Các ngươi thỉnh ta lên có vịệc gì cần hỏi nói mau...?
    Do đựơc dặn trứớc lên cậu con trai ông Đắc chắp tay cung kính nói :
    Con kính lạy ngài hà bá,nay cha con tên là Ngô Văn Đắc 53 tuổi được cho là tự tử ở hồ này,vậy kính xin ngài soi xét và chỉ cho chúng con biết xác của cha con nằm ở chỗ nào,chúng con xin đội ơn ngài ạ......
    Khoát tay chỉ xuông mặt hồ ngài hà bá ra lệnh :
    Binh tôm tướng cá đâu, đi xét hết đáy hồ xem có ai là Ngô Văn Đắc 53 tuổi chết dưới đó không....
    Khoảng 30 giây sau,ngiêng tai nghe bộ hạ thông báo ngài bèn quay sang bảo với cậu con trai ông Đắc:
    Cha ngươi không có chết ở đây,nhưng ta cũng thi ân nói cho ngươi biết là gia đình nhà ngươi có lầm lỗi gì với vị thành hoàng ở cái miếu gần nhà nhà ngươi lên mới xảy ra những chuyện này,các ngươi lên về sửa lễ tạ tội với vị đó thì sẽ tìm được cha ngươi....
    Ngày hôm sau Minh Thiên có đến tận thôn đó giúp cho gia đình nạn nhân,ngài thành hoàng thôn sau khi nhận lễ đã đồng ý tha tội cho gia đình ông Đắc,tại nhà ông Đắc sau khi Minh Thiên thỉnh vong bà tổ cô nhà họ và ngài thổ công lên thì họ cũng đều thông báo cho biết là ông Đắc chưa có chết,gia đình nên tổ chức đi tìm ông ấy về.
    Hôm nay 23 tháng 8 Minh Thiên đựơc gia đình ông Đắc gọi điện đến cảm ơn và cho biết ông Đắc vẫn còn sống và đã nhớ ra số điện thoại của gia đình mình nên có nhờ người gọi về báo đi đón về, ngài thành hoàng thôn đó đã giữ lời hứa xá tội cho gia đình ông Đắc lên ông ấy đã nhớ ra số điện thoại mà tìm về với gia đình, đây là một bài học để chúng ta có thể bíêt thêm sự hiện hữu của thánh thần và uy lực của mật tông.
    Minh Thiên.

  2. #2
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Chúc huynh minhthien an lạc . Mong huynh có nhiều câu chuyện để mọi người cùng hiểu thêm về thế giới tâm linh .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  3. #3

    Mặc định

    Chúc cho anh Minh thiên ngày càng làm được nhiều việc hơn nữa để giúp được thật nhiều người qua cơn hoạn nạn.........

  4. #4

    Mặc định

    cháu muốn theo học chú minhthien có đc kô?

  5. #5

    Mặc định

    Tâm pháp mà Minh Thiên làm lợi lạc cho chúng sanh. Hiệu quả mà không bị cho là mê tín dị đoan. Mong nhiều người làm được như MT. Làm như vậy Chính quyền nào cấm.

  6. #6

    Mặc định

    Ủa, sao giống chuyện của gia đình bạn mình quá. Người cha nằm bệnh viện một tuần, bỗng dưng bỏ đi đâu mất. Cả bệnh viện nháo nhào đi tìm, người nhà đi đến bến xe, nhà ga, sân bay dán thông báo, kể cả thông báo trên truyền hình nhưng không ai tìm ra được chút dấu vết tông tích nào của ông . Ông này lại đang bị ung thư, sức khỏe rất yếu, đi lại phải có người dìu, vậy mà đi đâu mất dạng. Mọi người đều cho rằng với sức khỏe như vậy có thể ông ấy đi lạc và đã chết. Vì đợt đó, trời rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời chỉ có 17 độ C. Sau có người mách bảo một nhà ngoại cảm là một cha đạo hướng dẫn qua điện thoại. Tìm mãi cũng không ra. Sau đó , người nhà điện hỏi lại, cha đạo bảo phía bên kia sông chứ không phải bên này sông. Sau đó, có một tốp công nhân làm cầu ở gần đó điện thoại cho người con trai của ông ấy. Theo lời công nhân kể lại, họ tìm thấy ông dơ bẩn nằm dưới ống cống. Hỏi gì ông cũng không biết. Sau đó, tự nhiên buột miệng nói ra một số điện thoại. Khi công nhân gọi thì mới biết đó là số của con trai ông. Khi đưa ông về nhà, ông vẫn tỉnh táo, có điều hỏi ông sống như thế nào trong những ngày qua, ông hoàn toàn không nhớ. Đến bây giờ, mọi người cứ thắc mắc làm sao ông có thể sống được ngaòi trời trong những ngày trời lạnh như cắt da, trên mình chỉ phong phanh bộ pyjama mỏng tanh, chân không tất dép.
    Bây giờ đọc câu chuyện của bác MinhThien mới thấy sao lại giống câu chuyện mình được biết quá.

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    [quote=[SIZE=5]Nhớ nguồn;[/SIZE]
    ..............

    rose4 rose4 rose4 rose4 rose4

    Cám ơn bạn hiền
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  8. #8

    Mặc định

    hay quá đi sư phụ minhthien chẳng hay sư phụ đang ở đâu vậy cho tôi theo học đạo được ko?

  9. #9

    Mặc định

    Neu vay thi bac minh thien pai de lai so dt tren day roi!se co nhieu nguoi can bac giup day!

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TranThinhQuang Xem Bài Gởi
    cháu muốn theo học chú minhthien có đc kô?
    Quá được, học theo bác Minh thiên chỉ có cách là nhờ bác ấy điểm đạo tu trì một thời gian sau thì sẽ có những năng lực như bác ấy thôi

    Liên hệ qua vutruhuyenbi.com để được hướng dẫn, giải đáp

  11. #11

    Mặc định

    xin nói thêm : bác Minh Thiên chính là người mở hội Long Hoa :

    http://vutruhuyenbi.com/forum/viewto...9&p=4908#p4908

    Thiên cơ được giữ kín đến phút cuối cùng ...:cool:

  12. #12

    Mặc định

    người mở hội là một con người huyền bí mà chỉ có ngài và những người có ý nguyện giải thoát khỏi kỳ 3 mới biết mà thôi...vậy chẳng lẽ minhthien là ngài Thập Nhân...có lẽ minhthien chỉ là một trong những chủ khảo của hội hoặc chỉ tham gia hội..chứ ko là ngài Thập Nhân được..Huỳnh long lộ dĩ..Bạch sĩ tiên sinh..
    Long Hoa con thuyền cứu rỗi
    Người ăn năn sám hối mau tri
    Long Hoa con thuyền đại bi
    Người ăn năn sám hối mau đi
    Long Hoa con thuyền biết đi
    Người ăn năn sám hối ráng trì
    Trần ôi ngày ngắn quá đi..
    Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuanpcmc Xem Bài Gởi
    Quá được, học theo bác Minh thiên chỉ có cách là nhờ bác ấy điểm đạo tu trì một thời gian sau thì sẽ có những năng lực như bác ấy thôi

    Liên hệ qua vutruhuyenbi.com để được hướng dẫn, giải đáp
    Cháu đc điểm đạo rồi, nhưng cháu muốn làm thấy cúng tại giờ thấy mọi người mời thầy bà mất nhiều tiền quá, có khi để làm lễ mà phải đi vay, muốn học làm pháp sư để khi rảnh thì đi ....cúng giúp! Hihihi....
    :rose::rose::rose:B]Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị....[[/B]:rose::rose::rose:

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quang_tâm Xem Bài Gởi
    người mở hội là một con người huyền bí mà chỉ có ngài và những người có ý nguyện giải thoát khỏi kỳ 3 mới biết mà thôi...vậy chẳng lẽ minhthien là ngài Thập Nhân...có lẽ minhthien chỉ là một trong những chủ khảo của hội hoặc chỉ tham gia hội..chứ ko là ngài Thập Nhân được..Huỳnh long lộ dĩ..Bạch sĩ tiên sinh..
    Ht chẳng biết ngài Thập Nhân,Huỳnh long lộ dĩ..Bạch sĩ tiên sinh là ai hehe . Ht được biết trước khoảng 2 tháng nhưng không biết cụ thể việc gì chỉ được biết Mt sẽ thực hiện 1 việc trọng đại (ko đoán được đó là HLH) :tongue:

  15. #15

    Mặc định

    hì hì..vậy có lẽ là việc khác chứ hội thì chỉ có ngài Thập Nhân mới mở được mà thôi...cũng mong được điểm đạo mà chưa thấy có duyên..
    Long Hoa con thuyền cứu rỗi
    Người ăn năn sám hối mau tri
    Long Hoa con thuyền đại bi
    Người ăn năn sám hối mau đi
    Long Hoa con thuyền biết đi
    Người ăn năn sám hối ráng trì
    Trần ôi ngày ngắn quá đi..
    Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    anh chị em cẩn thận " Ha_Trang hay dọa nạt và " soi " đểu lắm đấy hahaha :D...đừng ghét em nha...:P

  17. #17

    Mặc định

    Cảm ơn bài viết của Thầy Minh Thiên.

    Hy vọng Thầy giúp được nhiều chúng sinh qua cơ hoạn nạn.

    Phúc Minh

  18. #18

    Mặc định

    Ha Trang phát ngôn NHTĐ nên phán ai là...trật lắc ý quên chúng phóc à. Lâu quá không thấy HT, sư phụ khỏe không HT? nghe nói su phụ bị hạ bậc vì cái tội bảo Phật là....không biết đúng không?

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quang_tâm Xem Bài Gởi
    ngài Thập Nhân...có lẽ minhthien chỉ là một trong những chủ khảo của hội hoặc chỉ tham gia hội..chứ ko là ngài Thập Nhân được..Huỳnh long lộ dĩ..Bạch sĩ tiên sinh..
    bác nói đúng , huynh Mt chỉ được mượn tay để mở còn người mở chính là ngài Thập Nhân (Chúa Giêsu) ... Huỳnh Long lộ dĩ (Lạc Long Quân)... Bạch sĩ tiên sinh (hộ pháp Phạm Công Tắc) :yawn:

  20. #20

    Mặc định

    chúc mừng huynh Minh Thiên

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Vụ Hải 'Bánh'-Năm Cam-Dung 'Hà'
    By linhxinh88 in forum Những vụ án nổi tiếng 1 thời
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 21-06-2013, 08:49 PM
  2. Danh sách ban hộ niệm Tịnh độ toàn quốc
    By phuongthao_qttp in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 19-06-2011, 11:32 AM
  3. Hành trình tìm mộ Hồ Quý Ly
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 28-08-2010, 08:59 PM
  4. Gốc tích họ Hồ của vua Quang Trung
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 10:03 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •