Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
Qua 3 ngày, ăn trên thuyền rồng, ngủ trên thuyền rồng, vậy là chương trình hành lễ đã bế mạc trong bầu không khí trang nghiêm tại Điện Huệ Nam ( Điện Hòn Chén ), Bạn KhaiPhamKhac tuy có điện thoại nhưng vì bận nên chưa thể gặp mặt được, còn bạn Phathoc và đồng môn thì chắc là có lý do bận như thế nào đó, mà vẫn chưa thể gặp được, rất mong các bạn vui và hẹn tái ngộ sau nhé, Cám ơn các bạn cùng quan tâm.
Huynh batquantrai Thân.Thực tình Chiều 8/7 âm KP đã có mặt ở Huế. Hôm đó trời mưa gió rất to, KP đã khoe với cả đoàn là : qua Hòn Chén để gặp Huynh và tham gia 1 tí lễ hội Tâm Linh này. Nhưng vì chuyến đi này là tìm Mộ cho 3 Liệt Sỹ chống pháp Hy Sinh năm 1946 tại Huyện Phú Bài. Khi đoàn đã đến cầu Trường Tiền khoảng 3-4h giờ chiều 8/7, KP bảo Lái xe quay lên Hòn Chén để thăm Huynh. Nhưng thật bất ngờ : 1 Liệt Sỹ nhập ngay vào 1 thành viên của đoàn và bắt cả phải lên Huyện Phú Vang ngay chiều hôm đó, thế là đêm đó đành phải nằm bẹp trên nhà nghỉ tại Huyện PV. Vì vậy đành thất hẹn với Huynh. Chiều qua 11/7 âm đã đưa được Hài Cốt 3 LS về trong sự đón tiếp Long Trọng của quê hương các Liệt Sỹ. Vậy mong Huynh batquantrai lượng thứ nha. KP xin nhận 1 Ly rượu phạt của Huynh sau nha. Kính Huynh sức khỏe, An Lạc.